Câu chuyện tình yêu được Pháp và Canada kể tại DIFF 2023

0:00 / 0:00
0:00
Đêm thứ 2 của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - DIFF 2023 vừa kết thúc với phần trình diễn về chủ đề “tình yêu không biên giới”, được kể bởi 2 “tân binh” Pháp và Canada.
Câu chuyện tình yêu được Pháp và Canada kể tại DIFF 2023

Toàn bộ 5.000 ghế ngồi đã không còn một chỗ trống khi khán giả đến để chứng kiến câu chuyện tình yêu của 2 đội được kể bằng pháo hoa, bằng âm nhạc và cả ánh sáng bên dòng sông Hàn thơ mộng hôm nay, đã thực sự đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc, thỏa mãn sự hiếu kỳ đến xuýt xoa của du khách khi đến với Đà Nẵng.

Mở màn là bữa tiệc âm nhạc với những phần trình diễn chuyên nghiệp và những giọng ca gạo cội đã kích thích phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả.

Mở màn là bữa tiệc âm nhạc với những phần trình diễn chuyên nghiệp và những giọng ca gạo cội đã kích thích phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả.

Không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc với những bản tình ca bất hủ như: "Always Remember Us This Way"- hay Je Veux của Pháp với màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Ottaviano Natalia Marice và Vũ đoàn Bà Nà Hills, cùng các bản nhạc Việt sôi động như Bay, Keep me in love, “Những ước mơ rạng ngời” được trình bày bởi các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã xoá nhoà mọi khoảng cách, kết nối hơn 5.000 khán giả. Mà hơn thế nữa, khán giả khi đến với sân khấu trực tiếp của DIFF 2023 còn được hòa mình vào câu chuyện tình yêu bằng pháo hoa là 2 phần trình diễn gay cấn, thật khó phân tài.

Tiếp đến, khán giả lại cùng mãn nhãn trước phần trình diễn ấn tượng của đội Canada

Tiếp đến, khán giả lại cùng mãn nhãn trước phần trình diễn ấn tượng của đội Canada

Mở màn cho đêm thi thứ 2 là đất nước Canada với vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc trên nền nhạc sôi động, màn trình diễn có tên “ cực quang” tạo nên những dải ánh sáng khắc họa hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, mang cảm hứng lãng mạn về một xứ sở lá phong xa xôi khi đến với Việt Nam.

Canada dẫn dắt khán giả từ những khoảng lặng nhẹ nhàng của tình yêu đến điệp khúc cao trào đầy mạnh mẽ và quyến rũ, xóa tan đi sự xa cách giữa tình yêu nhân loại bấy lâu nay. Trong khi đó, Pháp – xứ sở của tình yêu - lại mang đến một màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Hoa Kỳ, Ba Lan, Bỉ…, đội tuyển Arteventia (Pháp) đã cho thấy trình độ lão luyện của mình.

Canada dẫn dắt khán giả từ những khoảng lặng nhẹ nhàng của tình yêu đến điệp khúc cao trào đầy mạnh mẽ và quyến rũ, xóa tan đi sự xa cách giữa tình yêu nhân loại bấy lâu nay. Trong khi đó, Pháp – xứ sở của tình yêu - lại mang đến một màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Hoa Kỳ, Ba Lan, Bỉ…, đội tuyển Arteventia (Pháp) đã cho thấy trình độ lão luyện của mình.

Tình yêu của Pháp dành cho nhân loại được kể bằng những sắc đỏ tinh túy, ngọt ngào làm bùng cháy lên cảm xúc người xem ngay tại sân khấu DIFF.

Tình yêu của Pháp dành cho nhân loại được kể bằng những sắc đỏ tinh túy, ngọt ngào làm bùng cháy lên cảm xúc người xem ngay tại sân khấu DIFF.

Mang chủ đề “Sắc màu hi vọng”, đội pháo đến từ nước Pháp đã khắc hoạ những câu chuyện về tình yêu, niềm hi vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn. Đúng như những gì mà ông Edouard Gregoire – chỉ đạo đội Pháp đã nói “Chúng tôi mong muốn màn trình diễn không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải được cảm xúc của con người cũng như chạm được đến trái tim của khán giả”, màn trình diễn đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hơn 5.000 khán giả có mặt tại đây.

Từ sân khấu của DIFF, mỗi chúng ta đều phải trầm trồ khen ngợi về một bản tình ca được kể bởi chính con người Pháp, từ một đất nước được biết đến bởi sự lãng mạn vốn có.

Từ sân khấu của DIFF, mỗi chúng ta đều phải trầm trồ khen ngợi về một bản tình ca được kể bởi chính con người Pháp, từ một đất nước được biết đến bởi sự lãng mạn vốn có.

Chị Phạm Thu Loan (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi từng đến Pháp và bị vẻ đẹp lãng mạn của đất nước này cuốn hút. Hôm nay một lần nữa màn trình diễn pháo hoa đã đưa tôi trở về với ký ức đẹp đẽ tại kinh đô của ánh sáng. Màn pháo hoa hôm nay quả thực quá ảo diệu và đầy cảm hứng”.

Như vậy, một đêm pháo hoa của Pháp và Canada đã khép lại câu chuyện “tình yêu không biên giới” thật sự khó quên đối với người xem. Hãy cùng chờ đón đêm trình diễn tiếp theo để chứng kiến 2 đội Úc và Ý cùng “chinh phục những giấc mơ” vào ngày 17/6 tới.

Hoài Thanh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục