“Làm giá” dưới góc nhìn…triết học

(ĐTCK-online) Cổ phiếu XYZ đang trong tầm ngắm làm giá. Các phi đội “đạn” đã lên nòng, quân đã gom đủ. Chỉ chờ báo cáo phân tích cổ phiếu của “cánh quân vu hồi” là lên đường. Tuy nhiên, xét trên ý nghĩa triết học, xã hội học, tâm lý học, “làm giá” học… vân vân và vân vân…, vấn đề được nêu ra là tại sao cổ phiếu đó được làm giá?

Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:

- Platon: Vì như vậy là… tốt cho cổ phiếu ấy. Làm giá sẽ được nhiều người chú ý và quan trọng hơn, sẽ được nhiều người vừa thích vừa sợ. Đây là một… cảm giác rất yomost! 

- Nhà hoạt động xã hội: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả cổ phiếu đều có thể được làm giá mà không cần biết lý do tại sao.

- R. Nixon: Cổ phiếu đó không phải bị làm giá. Tôi lặp lại: trên TTCK này, cổ phiếu không bao giờ bị làm giá.

- S. Freud: Việc bạn liên tục bị ám ảnh về việc các cổ phiếu bị làm giá cho thấy… cảm xúc tình dục bất an của bạn.

- Nhà sinh học: Làm giá là một động thái cân bằng môi trường sinh thái trên sàn chứng khoán. Buồn giận, phấn khích, lo âu và thất vọng đều có trong quy trình này.

- Nhà vật lý học: Ta không thể nói cổ phiếu bị làm giá nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề màu vàng sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là màu tím, chiều âm có thể là 10 phiên xanh mắt mèo.

- Nhà toán học: Căn cứ vào vận tốc của đường giá vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp cái hố giữa đường trong quá trình phi từ 16 lên… 160.

- Nhà hóa học: Việc bám theo cổ phiếu bị làm giá có thể sẽ mang lại những phản ứng hóa học không mong muốn, cao nhất là tài khoản có thể rơi vào trạng thái… chân không hoặc âm vô cùng.

- Nhà văn: “Con đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Cổ muốn băng lên để tìm bầy”.

- Cảnh sát giao thông: Dù “phi nhanh”, cổ phiếu sẽ không sao nếu nó được… đội mũ bảo hiểm.

- Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi cổ phiếu trên đường đi từ đáy đến đỉnh. Đừng để một “án mạng” đáng tiếc xảy ra.

- Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều abcd, tôi tố cáo cổ phiếu đang được làm giá bất hợp pháp.

- Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể “hạ cánh” khi cổ phiếu chưa lên tới đỉnh.

- Market Maker: Cổ phiếu ngang nhiên phi trần mà không đếm xỉa gì đến ta đang đứng đây, theo “luật rừng” thì phiên mai hắn xứng đáng bị floor với 1 triệu... cổ phiếu trên cột dư bán.

Tony Blair: Một nguồn tình báo của chúng tôi cho biết rằng,  một số “thế lực ma quỷ” đã tích trữ đủ lượng cổ phiếu đủ để tạo ra một “quả bom” trên sàn. Việc này cho chúng ta thấy một nguy hiểm tiềm tàng. Do vậy, chúng tôi đang xem xét một biện pháp buộc các “thế lực chậm tiến” phải chấp nhận… thanh sát tài khoản.

- G. W. Bush: Việc cổ phiếu được làm giá bất kể nghị quyết của quốc tế chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom… sàn chứng khoán này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trên thị trường, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250.000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của việc làm giá tại vùng này trong vòng bán kính 5.000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới thu gom cổ phiếu này, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn làm giá theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Lãnh tụ phe làm giá mới sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí, chỉ cần kiểm soát lợi nhuận của tất cả các cổ phiếu bị làm giá trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng, không bao giờ còn có chuyện làm giá mất kiểm soát nữa và cũng chẳng còn… nhà đầu tư nào nữa.

- Alex Ferguson: Phong độ của cổ phiếu có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của các đội làm giá mới là vĩnh cửu.

- David Beckham: Cỗ máy làm giá tăng tốc nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power 1 - Uy lực của Beckham.

- Mourinho: Không cần đa dạng danh mục, chỉ cần chọn đúng một cổ phiếu được làm giá.

- Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền lái tàu cho các phi đội say máu. Việc của chúng ta là bám theo.

- Hugo: Nhà đầu tư, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5 để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bẫy đấy nhééé, ồ không, vậy là thua rồi, số tiền thuộc về tài khoản của bạn trong sóng này là -120%.

- Tào Tháo: Phía trước có rừng mơ. Quân sĩ cố lên. Chúng ta sẽ hội quân trong rừng. Nhân đôi tài khoản là chuyện dễ hơn cả phá thành cướp đất (kẻ nào khát quá, chết ráng chịu).

- Mỹ Linh: Chị thấy hôm nay các bạn trong phi đội rất xuất sắc, nhưng thật tiếc là có lúc “lên cao quá” nên đã mất giọng. Các bạn cần phải cố gắng hơn, nhưng chị vẫn theo các bạn ở lần sau.

- Bình luận viên thể thao: Cổ phiếu XYZ đang được làm giá… Một cú ngả bàn đèn cực đẹp!!!!… Xong rồi, nhưng không được! Thật đáng tiếc, thưa các bạn…, một số cầu thủ của đội đánh lên có biểu hiện chuột rút… 

+ MC Chiếc nón kỳ diệu: Vâng, bạn đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy bạn có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ?

- MC Ai là triệu phú: Cổ phiếu bị làm giá nhiều quá, bạn có muốn dùng quyền trợ giúp nào không? 50:50 nhé, hay gọi điện thoại cho Bigboys?

- Bùi Tiến Dũng: Cá 2 triệu USD là cổ phiếu này không được làm giá, chắc chắn…, nếu không đệ của anh đã phím rồi.

(Phỏng theo siêu phẩm “Con gà”, nhặt từ Gúc)
(Phỏng theo siêu phẩm “Con gà”, nhặt từ Gúc)

Tin cùng chuyên mục