Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhiễm Covid-19: “Tôi không cảm thấy sợ hãi”

(ĐTCK) Đây là chia sẻ của bác sĩ Saing Pisy (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc), người đã trực tiếp khám bệnh cho người thứ 17 tại Việt Nam nhiễm Covid-19 trong tâm thư gửi tới toàn thể cư dân T18, Times City (Hà Nội) nơi anh sinh sống, do Bệnh viện Hồng Ngọc gửi tới phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán.
Bác sĩ Saing Pisy và tâm thư gửi tới cộng đồng. Bác sĩ Saing Pisy và tâm thư gửi tới cộng đồng.

Bác sĩ Saing Pisy cho biết, anh là người trực tiếp khám cho bệnh nhân Nhung vào lúc 4h chiều ngày 5/3 vừa qua.

Với triệu chứng và dịch tễ bay từ nước ngoài về, nên anh đã dùng khẩu trang KF94 Korea, găng tay, kính bảo vệ mắt ngay từ đầu. Sau khi khám xong, anh đã tiến hành khử trùng toàn bộ phòng khám, dụng cụ bằng tia hồng ngoại, cả trên trần và dưới sàn, tắm và thay toàn bộ quần áo.

Bác sĩ Saing Pisy cho biết sau đó cũng đã thông báo cho vợ về việc cần cách ly tại nhà, đeo khẩu trang thường xuyên.

Đến khoảng 5h45 phút chiều ngày 6/3, bác sĩ Saing Pisy ra khỏi T18 để tập trung cách ly tại Bệnh viện Hồng Ngọc, sau đó chuyển tới cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới TW2 Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Bác sĩ Saing Pisy cho biết, 2 con của anh đã về nhà ông bà ngoại từ cách đây 2 tuần.

Trong tâm thư, bác sĩ Saing Pisy gửi tới các cư dân tại tòa T18, Times City lời xin lỗi vì đã khiến các cư dân bàng hoàng. Anh cho biết, do thực hiện các giải pháp cách ly tốt nên bản thân hoàn toàn không lo sợ.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục