Miền tiên cảnh - Giấc mơ xa vời
“Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn.” Đó là câu cửa miệng hài hước từng được nhiều người truyền tai nhau khi nói về miền tiên cảnh ngự giữa núi rừng Đà Nẵng.
Hơn một thập kỷ trước, Bà Nà là nỗi khiếp sợ của nhiều người, bởi hành trình đặt chân tới đỉnh núi thơ mộng bậc nhất Miền Trung vốn thừa gian nan và dư đủ cực nhọc.
Quãng đường dài 15 km chênh vênh, hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo, để tới được một nơi vốn là điểm nghỉ dưỡng của giới quan chức Pháp thuộc cả thiên niên kỷ trước khiến bất cứ ai tham gia cũng chùn bước, muốn quay đầu.
Giấc mơ được chạm tay tới miền tiên cảnh đã từng khép lại trong ký ức của nhiều người.
Nếu ai cam đảm hơn, quyết tâm chinh phục nàng công chúa Bà Nà thì khi tới đỉnh cao 1487 m, ngoài thưởng ngoạn thiên nhiên vi diệu, tận hưởng khí hậu mát lạnh khác xa với thành thị, cũng chẳng có thêm trải nghiệm khác biệt nào.
Bốn bề xung quanh chỉ là những lều quán nhỏ tiêu điều, lụp xụp hoặc một vài nhà nghỉ cũ kĩ, xập xệ.
Bởi lẽ đó, Bà Nà mất đi sức hấp dẫn và đi vào quên lãng. Theo số lượng thống kê, đầu năm 2008 lượng khách đến Bà Nà đạt khoảng 20.000 ngàn lượt.
Sự hồi sinh diệu kỳ
Năm 2007, nhận lời mời gọi đầu tư của UBND Thành phố Đà Nẵng, Sun Group đã bắt tay triển khai xây dựng tuyến cáp treo kỷ lục đầu tiên đưa du khách lên Bà Nà. Miền tiên cảnh đã hồi sinh diệu kỳ từ sau đó.
Hành trình lên với núi Chúa đã dễ dàng hơn. Thay vì hai giờ đồng hồ cheo leo trên những cung đường khúc khuỷu, du khách chỉ bỏ ra chưa đầy 20 phút thảnh thơi ngồi trong cabin êm ru băng qua những khoảng rừng xanh ngắt.
Từ khi có cáp treo, Bà Nà cũng được đầu tư thêm nhiều hạng mục cảnh quan và vui chơi giải trí khác, trở nên kiều diễm hơn, quyến rũ hơn.
Đến miền tiên cảnh ấy bây giờ, du khách như bước vào cỗ máy thời gian trở về thế giới cổ tích thần tiên.
Trẻ con sẽ thích mê trong công viên trong nhà lớn nhất Đông Nam Á Fantasy Park. Người hướng nội sẽ hòa mình trong không gian thiền tĩnh lặng của quần thể tâm linh. Người thích sự dịch chuyển sẽ tìm đến ngôi làng Pháp để khám phá Châu Âu thu nhỏ với tòa lâu đài cổ kính, nhà thờ tôn nghiêm, con phố nhuốm rêu phong hay quán cafe thơm nồng, ấm áp.
Đặc biệt là Cầu Vàng, cây Cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay thần núi, uốn cong như dải lụa giữa núi rừng Bà Nà, trở thành điểm check in đình đám của hàng triệu du khách trong nước và quốc tế suốt thời gian qua.
Hơn 1 thập kỷ đã qua, Bà Nà đã bừng lên sức sống mới, tạo sức tăng trưởng thần kỳ cho du lịch Đà Nẵng.
Cùng với lượng du khách tới Bà Nà tăng gấp 160 lần sau thập kỷ, du khách tới Đà Nẵng cũng đã liên tục tăng tới 463%.
Bà Nà giờ đã trở thành điểm đến cuốn hút, hấp dẫn với hàng triệu du khách. Những người yêu mến đỉnh Núi Chúa giờ lại tự hào ngân nga “Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi mới biết đâu là cõi tiên.”