Chúng tôi không chỉ thấy ấm lòng về sự tôn nghiêm, thanh tịnh và những huyền tích của ngôi chùa mà còn vui mừng về những đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây.
Chia sẻ với chúng tôi trong câu chuyện đầu năm 2017 về những kết quả đạt được của xã nhà, ông Nguyễn Văn Sức, Chủ tịch UBND xã phấn khởi: “Có thể nói, về mặt bằng chung, cuộc sống của người dân đã phát triển mạnh cả về chất và lượng với thu nhập bình quân khoảng 2,5 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,4%, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới.
Trí Yên những ngày này càng thêm vẻ trù phú bởi nhựa sống của mùa Xuân đã bắt đầu trên những chồi non và đặc biệt là trên gương mặt an nhiên, tươi tắn của mỗi người dân. Cuộc sống nơi đây không xô bồ, hối hả như chốn thị thành mà nhẹ nhàng trôi, thấm đẫm nét văn hóa của vùng đất cổ ngàn năm.