Theo trang tin Sun, sự việc xảy ra ở tỉnh Chonburi, phía tây Thái Lan. Ông Jirawut Pongphan, 42 tuổi, đã mời bạn bè và người thân tới dự bữa tiệc ăn mừng ông trúng thưởng 7 tờ xổ số với tổng tiền thắng là gần 1,32 triệu USD.
Tuy nhiên, sau một buổi sáng thức dậy, người đàn ông này đã không thể tìm thấy những tờ vé số trúng thưởng, khiến ông không thể nhận giải.
Vì mất số vé số, miềm vui chiến thắng của ông đã không thể kéo dài, dẫn tới quyết định dại dột của người đàn ông này.
Ông đã dùng súng tự tử ngày 31/1 để lại lá thư tuyệt mệnh: “Tôi rất xin lỗi. Xin đừng trách cứ gia đình tôi. Tôi đã thắng xổ số”.
Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Pongphan đã mua 7 tờ vé số giống nhau vì ông tin đó là số trúng thưởng.
Kết quả là ông đã dự đoán đúng. Việc bị mất một khoản tiền lớn chỉ trong chưa đầy 1 ngày khiến ông hoàn toàn hụt hẫng, lâm vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng và không thể đi làm.