Trâu non "mới nứt mắt" đã đi gây hấn với con voi châu Phi to lớn và cái kết không thể ngờ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thời tuổi trẻ, nhiều mộng mơ, thiếu kinh nghiệm và thường đưa ra những quyết định sai lầm...
Trâu non "mới nứt mắt" đã đi gây hấn với con voi châu Phi to lớn và cái kết không thể ngờ

Voi trong thế giới tự nhiên hoang dã ở châu Phi không những có thân hình to lớn mà còn là loài vật cực kỳ thông minh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, voi là 1 trong 10 loài động vật thông minh nhất trên thế giới.

Vừa to lớn lại còn có trí tuệ vượt bậc, do đó, loài voi được những kẻ đi săn và người dân ở châu Phi xếp trong nhóm Big Five (5 loại thú đi săn lớn). Các con thú được chọn trong Big Five không phải vì kích thước to lớn mà là vì độ nguy hiểm cũng như độ khó để có thể săn được.

Có thể thấy, voi là loài động vật được muôn loài tôn trọng, nể sợ. Tuy nhiên, ở đoạn clip dưới đây, một con trâu non châu Phi lại không nghĩ thế.

Đoạn clip được ghi hình bởi anh Andrew Cohen, một người làm trong lĩnh vực tài chính, trong một lần đi thực tế tại trại Mopani, Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Lúc đó, là vào buổi chiều muộn, cả đoàn khách du lịch bao gồm Cohen đang đi đến khu vực hồ chứa nước trong vùng thì quyết định dừng nghỉ chân và quan sát quanh đấy.

Từ trong bụi rậm, một con trâu rừng mẹ lững thững tiến về phía hồ nước, theo sau nó là đứa con nhỏ.

Ở hướng đối diện, một con voi châu Phi to lớn cũng đang có ý định tiến về phía hồ để uống nước. Có vẻ như, con voi ngay từ sớm đã biết đến sự hiện diện của hai mẹ con nhà châu rừng nên muốn đến gần để chào hỏi, tương tác.

Nhưng trái với sự tử tế, thân thiện mà con voi thể hiện, chú trâu non lại đáp trả bằng một thái độ hằn học và cực kỳ khó chịu.

Cách biệt trọng lượng giữa hai bên không hề làm chú trâu non chùn bước, bất chấp sự can ngăn của trâu mẹ, nó vẫn hung hãn dí theo con voi to lớn, khiến con voi quá đỗi bất ngờ, phải lùi bước.

Trước sự hung hãn của con trâu non, con voi cũng bị bối rối bởi không biết phải làm sao để không làm tổn thương con trâu.

Trước sự hung hãn của con trâu non, con voi cũng bị bối rối bởi không biết phải làm sao để không làm tổn thương con trâu.

Cohen cho biết: "Ban đầu, chúng tôi quá bất ngờ trước phản ứng của con trâu non và cực kỳ lo lắng rằng nó sẽ bị con voi dẫm chết. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó đã khiến tất cả mọi người "bò lăn ra cười". Thực tế là con voi cũng không biết phải hành xử lại thế nào đối với con trâu non hung hãn, thế nên nó chỉ còn biết chạy lòng vòng."

Cuối cùng, con voi đành phải chui vào bụi rậm mới có thể "bỏ trốn" được khỏi sự truy đuổi của trâu non. Con trâu mẹ lúc này chắc cũng không còn lời nào để nói về con mình, đành ngậm ngùi dắt đứa con khó bảo về dạy lại. Hy vọng nếu còn lần sau đứa con của mình sẽ không đi gây sự với loài vật khác như thế nữa.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục