Chú linh dương đen đủi, chiến thắng oanh liệt trước cá sấu để rồi làm miếng mồi ngon cho báo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đoạn clip dưới đây là lời khẳng định cho việc "trong cái rủi có cái xui", một khi vận đen đã ám thì chạy đằng trời cũng không thoát nổi.
Chú linh dương đen đủi, chiến thắng oanh liệt trước cá sấu để rồi làm miếng mồi ngon cho báo

Linh dương impala là loài động vật có vú artiodactyl, thuộc họ bovids, phổ biến trên vùng thảo nguyên châu Phi. Nó là loài động vật ăn cỏ, có thân hình thon gọn với chiều dài cơ thể từ 120 cm - 160 cm, cao 75 - 95 cm và cân nặng trong khoảng từ 30 kg - 65 kg.

Đặc điểm đặc trưng của linh dương impala nằm ở chiếc sừng khổng lồ dài tới 90 cm, chỉ có ở con đực.

Đây là loài động vật sinh sống theo bầy đàn và hầu như hoạt động cả ngày trên thảo nguyên. Do sự phổ biến cũng như mỏng manh của mình, linh dương impala là con mồi yêu thích của tất cả các loài thú ăn thịt ở châu Phi như: sư tử, báo, linh cẩu, cá sấu...

Vì là mục tiêu săn đuổi của tất cả các "thợ săn" lão luyện trên thảo nguyên, đã không ít tình huống trớ trêu xảy ra khiến tình cảnh của loài linh dương impala càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết.

Một trong số những tình huống thể hiện sự đen đủi đến cùng cực của linh dương impala đã được đôi vợ chồng Angela và Craig ghi lại trong chuyến tham quan mới nhất đến Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Clip nguồn: LastestSightings.

Theo đó, trong hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã vùng châu Phi, đoàn khách du lịch bắt gặp một bầy linh dương khá lớn đang giải khát tại một hồ nước gần khu vực Biyamiti Weir.

Thích thú trước những hình ảnh trước mắt, cả đoàn quyết định dừng lại để theo dõi hành động của đàn linh dương.

Trong số đó, có một con linh dương non chân đi tập tễnh thu hút được nhiều sự chú ý hơn cả.

Đang mải mê ghi hình lại con linh dương bé nhỏ, dễ thương, bỗng nhiên dưới lòng nước xuất hiện một con cá sấu dài hơn 2 m, phi thân lên trên bờ rồi kéo con linh dương và nhấn chìm nó dưới lớp bùn.

Sự việc diễn ra chỉ trong tíc tắc khiến tất cả mọi người chứng kiến đều sững sờ, kinh ngạc. Điều tiếp theo xảy ra sau đấy còn ly kỳ hơn. Không biết bằng sức mạnh thần kỳ từ đâu, con linh dương vẫn có thể ngoi đầu lên khỏi vũng bùn và cố gắng nhảy lên trên bờ bất chấp việc một đôi chân vẫn đang bị giữ trong miệng con cá sấu.

Theo nghiên cứu của các nhà động vật học, mặc dù linh dương là loài sở hữu đôi chân thon, mảnh nhưng chúng lại có khả năng bật nhảy rất tốt. Một con linh dương bình thường có thể nhảy xa tới 10 m và bật cao hơn 3 m, đủ để nó vượt qua mọi bụi rậm hay chướng ngại vật trên đường chạy của mình.

Trốn thoát khỏi hàm cá sấu những vận đen vẫn đeo bám con linh dương đáng thương.

Trốn thoát khỏi hàm cá sấu những vận đen vẫn đeo bám con linh dương đáng thương.

Có lẽ nhờ vào kỹ năng bẩm sinh này, con linh dương non sau những phút vật lộn căng thẳng đã có thể nhảy được lên bờ, trốn thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con cá sấu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa vận đen của con linh dương đã hết.

Chuyện là khi con linh dương non đang phải vật lộn với cá sấu, những con linh dương còn lại đã rất hoảng hốt và phát ra những tiếng kêu thất thanh nhằm giao tiếp, báo động cho nhau. Chính những âm thanh đó đã đánh động đến một con báo hoa mai đang đi kiếm mồi ở gần đấy.

Con báo ranh mãnh chỉ cần đợi linh dương trốn thoát rồi làm thịt.

Con báo ranh mãnh chỉ cần đợi linh dương trốn thoát rồi làm thịt.

Bằng kinh nghiệm và sự ma lanh của mình, con báo đã lẳng lặng tiến đến gần khu vực đang giao tranh rồi nằm phục kích trong bụi rậm. Cơ hội có một không hai đã đến với con báo, khi con linh dương bé nhỏ vừa trốn thoát khỏi vũng bùn và tập tễnh những bước đi đầu tiên trên bờ. Ngay lập tức, từ trong bụi rậm, con báo nhảy xổ ra ngoài và kết liễu con linh dương đáng thương.

Clip kết thúc bằng hình ảnh con báo hoa mai đang tận hưởng ngon lành bữa ăn "miễn phí" của mình.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục