Trận so tài tranh chấp lãnh thổ kịch tính đến nghẹt thở giữa hai con hổ Bengal quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Hổ Bengal từng nổi tiếng vì đã từng hạ gục các loài động vật lớn như voi châu Á, tê giác. Vậy khi đối đầu với chính đồng loại của nó, trận chiến sẽ diễn ra tàn khốc đến mức độ nào?

Trận so tài tranh chấp lãnh thổ kịch tính đến nghẹt thở giữa hai con hổ Bengal quý hiếm

Ranthambore là một trong những công viên quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ. Nó nằm trải dài trên khuôn viên rộng lớn và là địa điểm ưa thích của nhiều du khách trên thế giới, những người muốn trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn động vật hoang dã tận mắt.

Công viên được thành lập vào những năm 70 của thế kỷ trước, sau khi người dân địa phương gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Nơi đây có một hệ sinh thái đặc biệt và vô cùng độc đáo tạo nên một hệ thống sinh học phong phú. Du khách có thể bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm như báo đốm, cáo bay Ấn Độ, gấu lười, mèo sa mạc, chó rừng, lục lạc, sóc cọ năm sọc...

Tuy nhiên, "đặc sản" của công viên quốc gia Ranthambore là những chuyến đi trên xe Jeep mui trần hoặc xe buýt để ngắm cảnh và quan trọng nhất là có thể ngắm nhìn trực tiếp loài hổ Bengal quý hiếm.

Trong họ nhà mèo, hổ Bengal là loài động vật lớn nhất với kích thước xấp xỉ 2 m với trọng lượng cơ thể nặng hơn 300 kg.

Chỉ còn rất ít cá thể hổ Bengal còn xót lại trên Trái đất.

Chỉ còn rất ít cá thể hổ Bengal còn xót lại trên Trái đất.

Chúng sinh sống chủ yếu ở rừng ngập mặn Sundarbans, trải dài từ Ấn Độ tới Bangladesh. Do môi trường sống ngày bị thu hẹp và vấn nạn săn bắn trái phép, hổ Bengal đã được xếp vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao. Theo ước tính chỉ vài chục năm nữa trên Trái đất sẽ không còn sự xuất hiện của loài động vật này.

Bởi vì số lượng cá thể còn rất ít cho nên công viên quốc gia Ranthambore có thể nói là địa điểm duy nhất du khách may mắn mới có thể chiêm ngưỡng được hổ Bengal.

Ở đoạn clip dưới đây, một nhóm du khách cực kỳ may mắn, trong hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã ở Ranthambore, đã không chỉ có cơ hội nhìn thấy 2 con hổ Bengal mà còn chiêm ngưỡng khoảnh khắc chúng đánh nhau để tranh giành lãnh thổ.

Clip nguồn: RanthamboreNationalPark.

Theo như quan sát, tưởng như hai con hổ trong đoạn clip là cùng một đàn với nhau và đang đi kiếm tìm con mồi.

Hai con vật to lớn lặng lẽ đi song song với nhau, không tỏ ra bất cứ dấu hiệu gì của sự thù địch. Tuy nhiên, sự yên bình không kéo dài lâu, bất ngờ một con hổ chủ động lao vào con kia tấn công trước.

Sau đó hai con vật hung dữ lao vào nhau vật lộn, liên tục dùng sức mạnh đến từ bộ móng vuốt của mình để gây thương tích cho đối thủ. Trận chiến nhanh chóng được định đoạt khi con hổ chủ động ra đòn trước lại là kẻ không trụ lại được cuối cùng.

Con hổ bị thương sau đó đã được các nhân viên y tế chăm sóc

Con hổ bị thương sau đó đã được các nhân viên y tế chăm sóc

Có vẻ như nó đã dính phải vết thương chí mạng nên đã nằm gục xuống đất, thở hổn hển và đành phải chấp nhận nhường lại địa bàn cho kẻ chiến thắng.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục