Tổ đội ba chú báo tưởng ngon ăn ai dè gặp phải đối thủ khó ăn không tưởng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lửng mật được biết đến là loài động vật vô cùng lì lợm và chưa bao giờ biết ngán bất kỳ loài thú săn mồi nào.
Tổ đội ba chú báo tưởng ngon ăn ai dè gặp phải đối thủ khó ăn không tưởng

Đằng sau vẻ bình lặng trong những khu rừng rậm rạp luôn luôn xảy ra các cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt.

Một cuộc chiến sinh tồn không chỉ đơn thuần kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ, mà nó là sự tranh đấu bền bỉ của muôn loài kể từ khi được sinh ra cho đến lúc ngừng hơi thở cuối cùng.

Chỉ loài động vật đủ mạnh mẽ, dẻo dai, tàn nhẫn mới có thể đứng vững trong cuộc chiến dài bất tận này.

Thông thường các cuộc chiến giữa các loài động vật hoang dã thường có kết quả nghiêng về những loài có thân hình to lớn, hung dữ, có nhiều kinh nghiệm đi săn bắt như hổ, báo, sư tử, chó săn... Tuy nhiên, vẫn có những loài động vật đi "ngược dòng" với quy luật của tự nhiên, sẵn sàng làm những chuyện không tưởng như phá tổ ong, làm nhục sư tử, xơi tái rắn độc mà vẫn bình yên vô sự. Với những chiến tích của mình, lửng mật được nhiều người gọi vui là loài động vật bất cần nhất trong thế giới hoang dã.

Lửng mật là động vật ăn thịt có họ với chồn. Nhưng khác với những người anh em với mùi hương đặc trưng, chúng nổi tiếng với bản tính bất cần, liều lĩnh và có phần manh động. Vì có khả năng thích nghi cao với nhiều loại môi trường sống khác nhau nên lửng mật phân bố rộng khắp thế giới.

Lửng trưởng thành có chiều cao đến vai 28 cm, chiều dài cơ thể 50-77 cm, phần đuôi dài 30 cm. Con đực nặng từ 9-16 kg, còn con cái nhỏ hơn, nặng từ 5-10 kg.

Lửng mật có lớp da rất dày và chắc. Vũ khí tự vệ rất hiệu quả của nó là bộ móng vuốt dài và hàm răng sắc nhọn cực khỏe.

Hơn nữa, với bản tính hung dữ và liều lĩnh, lửng mật dám đối đầu với những loài thú săn mồi đáng sợ nhất. Điển hình là đối đầu với đàn báo hoa mai như trong đoạn clip dưới đây.

Hướng dẫn viên du lịch Dan Fiser và vị khách của mình, chị Paola Murguia, đã là những người may mắn chứng kiến cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu" giữa lửng mật và ba con báo hoa mai.

Hôm đó, hai người khi đang lái xe đi dọc bờ sông Sand thì bắt gặp một gia đình báo hoa mai đang lững thững đi dạo. Quá thích thú trước gia đình nhà "mèo lớn" nên cả đoàn quyết định bám theo sau. Khi đi ngang qua một bụi lau sậy, hai chú báo con bỗng nhiên tỏ thái độ kỳ lạ rồi chạy tót vào trong. Một tiếng kêu kỳ quái vang lên đã khiến báo mẹ bị giật mình.

Phản ứng của những vị khán giả khi trông thấy gia đình nhà báo hoa mai vật lộn với một con lửng mật trong bụi sậy là vô cùng bất ngờ. Đây là loài động vật nổi tiếng là gan dạ và lì lợm nên mọi người đang rất trông chờ vào một màn hành động mãn nhãn. Trước đối thủ có số lượng ít hơn, ba con báo thay nhau tấn công. Tuy nhiên, con lửng mật tỏ ra vô cùng sảnh sỏi. Sau màn chịu đòn, nó lao đến đáp trả điên cuồng khiến những kẻ tấn công phải cảm thấy run sợ. Cảnh tượng kết thúc với việc con lửng mật lon ton chạy đi như chưa hề có cuộc tấn công.

Qui Ánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục