Thót tim trước cảnh sư tử đực phát hiện ra có người chụp trộm, tuy nhiên hành động sau đó của nó khiến ai cũng phải kinh ngạc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chụp ảnh sư tử luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhiếp ảnh gia trên thế giới.
Thót tim trước cảnh sư tử đực phát hiện ra có người chụp trộm, tuy nhiên hành động sau đó của nó khiến ai cũng phải kinh ngạc

Sư tử, loài động vật đứng đầu muôn loài thường được biết đến là biểu tượng của sự mạnh mẽ, dữ tợn và oai nghi. Bất kỳ loài động vật nào khi đối diện với sư tử đều bị lấn át trước vẻ ngoài uy nghi, có phần đáng sợ, bệ vệ như một vị vua của nó.

Sức mạnh hủy diệt của một con sư tử khi đạt độ tuổi trưởng thành là điều không cần phải bàn cãi. Trong những trận chiến săn mồi, sư tử có thể đánh gục và tiêu diệt những con mồi nặng tới hơn 1 tấn. Khi cần truy đuổi, sư tử có thể bứt tốc truy đuổi lên đến gần 60 km/h.

Mang trong mình khí chất của một bậc vương giả, tuy nhiên có những lúc sư tử cũng có những khoảnh khắc rất đời thường.

Sư tử có thể cực kỳ hung dữ nhưng đôi lúc lại vô cùng hiền lành và hay chơi đùa như những chú mèo con. Chúng rên rừ khe khẽ khi thoải mái, song lại có thể phát ra tiếng gầm oai phong, lẫm liệt cách xa 8 km vẫn khiến kẻ khác khiếp sợ. Có lúc chúng khoác lên mình vẻ lười biếng và uể oải, nhưng có lúc là những kẻ săn mồi khét tiếng, có thể hạ gục bất cứ kẻ nào ngáng đường.

Nhiếp ảnh gia Gren Sowerby đã có hơn 37 năm kinh nghiệm trong nghề.

Nhiếp ảnh gia Gren Sowerby đã có hơn 37 năm kinh nghiệm trong nghề.

Ông Gren Sowerby, một nhiếp ảnh gia lão luyện về động vật hoang dã mới đây đã có một trải nghiệm có "một không hai" khi chụp hình cho vị chúa sơn lâm.

Trong chuyến du lịch đến Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara ở Kenya, nhiếp ảnh gia Sowerby tình cờ phát hiện một con sư tử đực đang đứng lấp ló sau bụi rậm nên đã quyết định thực hiện bộ ảnh.

Con sư tử được phát hiện đang đứng trong bụi rậm.

Con sư tử được phát hiện đang đứng trong bụi rậm.

Ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh đã đánh động con sư tử, khiến nó có vẻ tức giận và gầm lên những tiếng kêu đầy vẻ bực bội hướng về Sowerby. Dáng vẻ hung dữ của vị chúa sơn lâm khiến nhiếp ảnh gia không khỏi giật mình và hoảng sợ.

Phát hiện ra có người chụp lén mình nên vị chúa sơn lâm gầm lên dọa nạt.

Phát hiện ra có người chụp lén mình nên vị chúa sơn lâm gầm lên dọa nạt.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của con sư tử khiến ông Sowerby vô cùng kinh ngạc. Thay vì lao tới tấn công kẻ làm phiền, con sư tử đã nở một nụ cười cực kỳ thân thiện để chào đón vị khách đến thăm khu rừng.

Sau khi thấy vị khách hoảng sợ, vị chúa sơn lâm tỏ vẽ khoái chí, sau đó nở nụ cười rất tươi.

Sau khi thấy vị khách hoảng sợ, vị chúa sơn lâm tỏ vẽ khoái chí, sau đó nở nụ cười rất tươi.

Người nhiếp ảnh gia cho biết: "Đối với người làm công việc chụp ảnh động vật hoang dã, chúa tể sơn lâm luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Những trải nghiệm trong chuyến đi lần này khiến tôi vô cùng ưng ý và phải đến khi về đến nhà mới dám mở thành quả của mình ra để chiêm ngưỡng nó. Tôi thường xuyên tham gia vào những chuyến đi đến vùng đất hoang dã như thế này và biết rằng các loài động vật sinh sống ở đây đã quen với sự xuất hiện của ô tô cũng như khách du lịch nên rất ít khi có những hành động gây nguy hiểm".

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục