Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, voi con xoay xở trong vòng vây của 14 con sư tử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Để sinh tồn trong tự nhiên, có một nguyên tắc bất thành văn đó là đừng bao giờ gây sự với loài voi - giống loài khổng lồ của rừng xanh, cho dù khi nó còn nhỏ hay đã lớn.
Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, voi con xoay xở trong vòng vây của 14 con sư tử

Nguyên nhân là do voi ngoài thân hình to lớn của mình, chúng còn được xếp trong 5 loài dã thú nguy hiểm nhất ở châu Phi (Big Five). Từ thế kỷ 19, "Big Five" bao gồm: báo hoa mai, sư tử, trâu rừng châu Phi, tê giác và voi là biểu tượng cho các loài động vật đặc biệt nguy hiểm và khó có thể săn bắt được nhất trong tự nhiên.

Ở giai đoạn đó, nếu những người tham gia trò chơi săn bắn mà thu được chiến lợi phẩm là một trong số "Big Five", thì người đó sẽ chiến thắng và được trao cúp trong vẻ vang.

Trong số đó, voi châu Phi là loài lớn nhất trong nhóm với cân nặng có thể lên đến hơn 7 tấn. Với vóc dáng cao lớn cùng cân nặng khổng lồ của mình, voi châu Phi gần như không có đối thủ trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Ngoài ra, chúng còn được các nhà khoa học đánh giá rất cao về trí tuệ tuyệt vời của mình.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhiều loài dã thú có lẽ vì chiếc bụng đói làm che mờ đi ý thức nên cố tình phạm phải sai lầm đó là tấn công thành viên trong nhóm Big Five.

Đoạn clip được một khách du lịch quay tại Công viên Quốc gia South Luangwa, Nam Phi sẽ cho chúng ta cơ hội để chứng kiến hoạt cảnh thú vị giữa 2 thành viên Big Five là 1 chú voi và một đàn sư tử đói gồm 14 con.

Clip nguồn The Dodo.

Bối cảnh của đoạn clip được đặt tại một bãi đất trống cạnh hồ nước. Ngay từ khi bắt đầu, hình ảnh đầu tiên của đoạn clip đã là một con voi còn khá non đang bị quây bởi một đàn 14 con sư tử cái.

Mặc dù ít hơn hẳn về số lượng, liên tục bị đàn sư tử tấn công từ mọi phía khác nhau, con voi vẫn gan dạ chống trả. Nó dùng tuyệt chiêu quay người vòng tròn cũng như chạy thật nhanh ra bờ sông một cách hiệu quả, điều này đã khiến đàn sư tử không thể áp đảo.

Cuối cùng, khi con voi đã gạt được hết các con sư tử đang bám trên người, nó còn tự tin quay đầu chạy tới dọa những con sư tử còn lại một trận hết hồn.

Bằng sức trẻ và sự dũng cảm của bản thân, con voi đã sống sót sau trận tập kích của bầy đàn sư tử.

Mặc dù bị liên tiếp tấn công, con voi vẫn vững vàng, trụ vững trước đàn sư tử hung hãn.

Mặc dù bị liên tiếp tấn công, con voi vẫn vững vàng, trụ vững trước đàn sư tử hung hãn.

Innocent, một hướng dẫn viên du lịch đã chứng kiến tận mắt khung cảnh đáng kinh ngạc này, cho biết: "Trong cuộc đời hơn 30 năm làm hướng dẫn viên, chưa bao giờ tôi chứng kiến điều gì lạ lùng như thế này. Tất cả mọi người đều lo lắng cho mạng sống của con voi".

Hầu như tất cả các loài động vật sinh sống ở đây đều phải giữ khoảng cách đối với những con voi đã trưởng thành. Bởi vì chúng không thích bị làm phiền, một khi nổi nóng voi rất có thể sẽ trở nên hung dữ và nguy hiểm cho kẻ gây rối. Do đó, những loài động vật săn mồi lão luyện thường sẽ tập trung tấn công vào các con voi con hoặc chưa trưởng thành.

Với việc dũng cảm, vượt qua thử thách từ đàn sư tử, chú voi non đã được các nhân viên bảo tồn ở đây đặt tên là "Hercules" để tôn vinh.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục