Tản mạn cuối năm

Lên sàn giao dịch chứng khoán vào những ngày cuối năm. Một vài NĐT ngồi túm năm tụm ba bàn chuyện cuối năm làm gì, đi đâu? Một số khác thì dự đoán phiên giao dịch sắp diễn ra lên hay xuống. TTCK Việt Nam đã trải qua 10 cái "những ngày cuối năm" như thế với bao vui buồn lẫn lộn.

Dấu ấn 10 năm

Năm thì vắng tanh, thưa thớt. Năm thì ồn ào ầm ĩ mua mua, bán bán, vui như ngày hội. Các sàn giao dịch khai mở những ngày đầu tiên như: Bảo Việt, SSI, ACB, Agriseco… khang trang bề thế mà xa lạ. Cố gắng đi tìm một khuôn mặt cũ mà không kiếm nổi. Biết bao những lớp NĐT tham gia từ ngày đầu đã tản mát đi khắp nơi. Chạnh lòng nhớ lại những tháng ngày ngồi buồn một mình trên sàn, leo heo chỉ có vài người. Nhân viên chứng khoán cũng chạy ra bàn luận cho vui. Rồi những nhân viên ấy cũng thuyên chuyển khắp nơi, Mỗi lần gọi điện đều phải dặn trước, "Bây giờ em ở công ty nào? Đang làm chức gì?". Có lẽ chưa có một lĩnh vực ngành nghề nào mà nhân sự lại biến động nhanh và nhiều như thế. Có những văn phòng đại diện sau vài năm chỉ còn mỗi giám đốc là người quen cũ, còn toàn bộ nhân viên đều chuyển đi hết. Một môi trường quá năng động theo đúng nghĩa của nó.

Ngước mắt nhìn lên bảng điện thấy mọi thứ vẫn thế, thị trường vẫn cứ lên xuống hàng ngày như một ma lực thu hút không biết bao con người đến với TTCK. Lòng tham và nỗi sợ hãi cũng như một thần lực chế ngự đối với cả những NĐT bản lĩnh nhất trên thị trường. Ai bảo đầu tư kinh doanh chứng khoán là sướng. Ngồi phòng càfê máy lạnh kiếm tiền lời gấp hai gấp ba lần trong vài ba tháng mà không sướng à? Nhưng chỉ trong có vài tuần mà vốn đầu tư đã mất đi một phần ba thì quả là đáng sợ thật. Rất nhiều bạn bè tôi cũng muốn thử năng lực trí tuệ của mình trên TTCK. Nhưng nhìn những cảnh thua lỗ quá lớn của những người trong cuộc thành sợ hãi, không dám vào. Nguồn gốc của các cuộc cãi vã và các cuộc chia ly trong các gia đình cũng từ đó mà ra. Một NĐT đã từng nói với tôi: chị biết không, hôm qua về nhà vợ tôi bảo  "thuốc chuột và tờ ly dị" anh chọn cái nào!... Khi thị trường xuống giá một cách bi thảm, trường hợp trên tuy hiếm nhưng có lẽ không phải là cá biệt.

Thị trường cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, hết đổi chiều xu thế này sang đổi chiều xu thế khác. Hết hỗ trợ rồi lại kháng cự…, có từng đó thôi mà giải thích mãi cho một chị bạn cũng không vỡ ra được. Sực nghĩ, không biết các bài viết phân tích dự đoán của mình về thị trường có mang lại lợi ích gì cho các NĐT? 10 năm chìm nổi, 10 năm tranh đấu cho quyền lợi của các NĐT, các DN kinh doanh chân chính, không biết mình đã mang lại được lợi ích gì cho mọi người. Nếu viết cho các NĐT cũng giống như hoằng dương Phật pháp thì có lẽ cũng tạo cho mình khá nhiều công đức.

 

Phần thưởng cho sự kiên nhẫn

Trở lại với xu hướng thị trường những ngày cuối năm nay. Sau 4 phiên tăng điểm liên tục, phiên giao dịch ngày 25/12 chỉ số VN-Index tăng 15,95 điểm với giá trị giao dịch 2.158 tỷ đồng, đánh dấu một phiên quyết định đổi chiều xu thế (cấp 2) trong ngắn hạn. Đổi chiều xu thế ở đây có nghĩa là thị trường trở lại xu thế tăng giá chứ không phải sẽ không có những phiên giảm điểm. Chỉ số VN-Index ngày cuối năm đã đạt mức cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ dự đoán 400 - 420 điểm. Thị trường đã rớt "quá đà" như một chiếc lò so bị nén mạnh và bật trở lại là hầu như chắc chắn. Về góc độ tâm lý đầu tư, thì sự bứt phá mạnh của phiên giao dịch ngày 25/12 sẽ thay đổi được tâm lý mua bán của NĐT. Và thực tế, những phiên sau đó những phiên đi lên nhiều hơn những phiên đi xuống.

Thực tế, các dấu hiệu của vùng đáy đã xuất hiện trong vài ba phiên trước ngày 25/12. Vùng đáy hay còn gọi là vùng tích luỹ thường biểu hiện bằng những phiên chuyển động nhấp nhô đi ngang bởi khối lượng giao dịch thấp. Những phiên tăng điểm sau khi chạm mức 430 điểm cũng có khối lượng giao dịch rất thấp, do bên bán không còn muốn bán giá thấp và bên mua chưa sẵn sàng cho việc trả giá cao. Nếu so tương quan giữa bên mua và bên bán trên thị trường dù chỉ số VN-Index vẫn là tăng điểm, nhưng thực tế là sự cân bằng giữa cung và cầu.   

Phiên giao dịch ngày 31/12, chỉ số VN-Index giảm 0,59 điểm (còn 494,77 điểm), phiên giảm điểm nhẹ nhàng ngày cuối năm với khối lượng giao dịch ổn định ở mức cao trong vài phiên gần đây có thể là do yếu tố chốt lời của NĐT. Nhưng còn một yếu tố khác đó là thị trường đã chạm mức kháng cự 500 - 520 điểm. Mức hỗ trợ 500 - 520 điểm có thể sẽ trở thành mức kháng cự trong quá trình lên giá. Một lần nữa cuộc đấu giá giữa người mua và người bán lại tiếp tục. Sự thắng thế của bên cầu sẽ đưa thị trường trở lại vùng kháng cự mạnh 600 - 630 điểm. Nếu vượt qua được vùng này, khả năng thị trường sẽ lên khá mạnh vì không còn thấy các mức kháng cự lớn từ mức 600 - 800 điểm.

Các NĐT hãy chờ đợi sự phục hồi trong năm mới. Hiếm sự kiên nhẫn nào lại không mang đến quả ngọt.

Mai Ly
Mai Ly

Tin cùng chuyên mục