Mũi Ông Đội: Điểm đến nghỉ dưỡng xa xỉ của giới thượng lưu

(ĐTCK) Kiệt tác của tạo hóa chính là đỉnh cao xa xỉ mà giới siêu giàu vẫn đang mải mê kiếm tìm nhằm thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng khắt khe, thậm chí là “trái khoáy”. Trên hành trình đó, Mũi Ông Đội, Nam Phú Quốc chính là đích đến lý tưởng bậc nhất bởi vẻ đẹp thiên đường hiếm có.
Kiệt tác nghỉ dưỡng mới ở Mũi Ông Đội sẽ ra mắt trong nay mai Kiệt tác nghỉ dưỡng mới ở Mũi Ông Đội sẽ ra mắt trong nay mai

Tận hưởng đặc ân của tạo hóa

Vẻ đẹp trác tuyệt của tạo hoá chính là thứ khó nắm bắt nhất, nên giới siêu giàu luôn muốn tìm đến những không gian nghỉ dưỡng có vị trí độc tôn - nơi được thừa hưởng trọn vẹn nhất vẻ đẹp của tự nhiên và di sản của loài người. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi mỗi năm, có hàng chục triệu du khách đến Hawaii (Mỹ) để trải nghiệm những công viên hoang sơ, truyền thống văn hoá giàu bản sắc và những món ăn dân dã bên bãi biển đẹp mê hồn uốn quanh các thác nước, ghềnh đá hay các bãi nham thạch ngàn năm lịch sử.

Bà Carol Bartz, cựu Giám đốc điều hành Yahoo đã bỏ số tiền khổng lồ để mua một biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang tại Big Island, Hawaii chỉ bởi mê đắm khối nham thạch màu đen bao quanh khu biệt thự - một khung cảnh hùng vĩ và bí ẩn hiếm khu nghỉ dưỡng nào có được.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates lại bị hớp hồn bởi đường bờ biển tuyệt đẹp ở Croatia, nơi nét cổ kính của nền văn minh cổ đại vẫn còn được lưu giữ tại thành phố trung cổ Dubrovnik. Hàng năm, vị tỷ phú nổi tiếng này vẫn cùng vợ đến đây bằng du thuyền và ghé thăm thác nước Skradinski như một cách tận hưởng đặc ân của vẻ đẹp thiên tạo.

Với giới siêu giàu, nghỉ dưỡng chỉ thực sự xa xỉ khi họ được tận hưởng khoảnh khắc riêng tư tại vị trí độc tôn, sở hữu những khung cảnh thiên nhiên hiếm có, để nhận những trải nghiệm độc nhất. Trong khi cả thế giới đổ về Hawaii, Maldives, Lataro hay Isla Carabana Sol để tận hưởng khung cảnh diễm lệ ở nơi đây đã vô hình trung biến những hòn đảo này thành “của chung”, dần mất đi tính độc tôn mà giới siêu giàu vốn luôn tìm kiếm.

Và như thế, những hòn đảo mới mang trọn vẹn vẻ đẹp trác tuyệt của thiên nhiên nhưng còn ít được biết đến trên bản đồ thế giới, đó mới chính là thiên đường nghỉ dưỡng thực sự mà giới thượng lưu đang kiếm tìm. Sẽ chẳng ai nghi ngờ, Phú Quốc chính là một “siêu phẩm” như thế của tạo hoá.

Chờ đợi kiệt tác nghỉ dưỡng mới

Đi về phía Nam đảo Phú Quốc, đặt chân lên rẻo đất hai mặt biển, bạn sẽ cho rằng dường như tạo hoá đã quá ưu ái cho đảo Ngọc. Mũi Ông Đội nhìn từ trên cao giống như đuôi rồng đang quẫy trong làn nước xanh ngọc của đại dương. Dọc chiếc đuôi rồng đó là những bãi cát trắng mịn, ghềnh đá hùng vĩ, là giếng Tiên được tạo nên từ những mạch nước ngầm trong như pha lê và những rạn san hô đặc trưng của miền biển nhiệt đới.

Không có nhiều nơi có khung cảnh thiên nhiên tráng lệ đến dường đó, chắc chắn vậy. Và hẳn đây cũng chính là điểm đến hiếm hoi mà giới nhà giàu luôn kiếm tìm, nơi có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Ở đây, xa xỉ đích thực chính là cảm giác được trở nên nhỏ bé giữa thiên nhiên trác tuyệt và được tận hưởng điều kỳ diệu của thiên tạo, ví như có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn ở cùng một vị trí, hay được trọn vẹn riêng tư giữa rừng, giữa biển, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài…

 Mũi Ông Đội - Thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ của Phú Quốc

Đó chính là thứ trải nghiệm độc nhất vô nhị, là thứ “cảm khoái” độc tôn mà Bill Gates, Carol Bartz, Mark Zuckerberg hay bất cứ vị tỷ phú có gu hưởng thụ nào muốn có được. Và hẳn nhiên, cần phải có một kiệt tác nghỉ dưỡng siêu sang mọc lên xứng tầm với kiệt tác này của tạo hoá, để có thể chiều chuộng nhu cầu hưởng thụ đôi khi rất “khó nhằn” của giới siêu giàu.

Mũi Ông Đội đã có Premier Village Phu Quoc Resort sang trọng và đẹp như huyền thoại, nhưng dường như, sự xa xỉ đó vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của Tập đoàn Sun Group - chủ đầu tư khu resort 5 sao này. Những căn biệt thự Premier Village Phu Quoc Resort mới chỉ là chương đầu trong hành trình khai phá những giá trị xa xỉ đích thực. Bởi giờ đây, giới thượng lưu đang xôn xao về một chương mới mà Sun Group viết tiếp ở dải đất tận cùng Mũi Ông Đội, hứa hẹn trở thành một kiệt tác hoàn mỹ dành cho giới siêu giàu, sẽ ra mắt nay mai.

Nơi đó, những “kỳ vọng” của chủ sở hữu biệt thự không chỉ dừng lại ở sự khắt khe, mà thậm chí là độc đáo tới độ “trái khoáy”… Với địa thế độc đáo của điểm tận cùng Mũi Ông Đội, giới siêu giàu đang mơ đến những biệt thự riêng tư bên ghềnh đá, trong rừng, hay bên sườn đồi…, vốn luôn “đắt giá” và cả “đắt khách”.

Dường như dự án có vị thế độc tôn này được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh đáp ứng khao khát kiếm tìm những trải nghiệm độc nhất vô nhị của giới siêu giàu.

Hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, lấp ló giữa rừng nhiệt đới, ngay bên cạnh là đại dương bao la, số lượng cực kỳ hãn hữu của dòng biệt thự nghỉ dưỡng xa xỉ này sẽ khiến giới thượng lưu phải xuýt xoa vì đã tìm kiếm đúng nơi mong ước. Họ còn rỉ tai nhau về việc nơi này sẽ có sự xuất hiện của ông hoàng resort Bill Bensley - Top 5 kiến trúc sư thế giới, người đã bắt tay với Sun Group để tạo nên những “giải Oscar” trong ngành du lịch thế giới cho InterContinental Danang Sun Peninsula Resort hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Quả thực, một khu resort ở địa thế tuyệt đẹp và độc đáo hiếm có, đạt tới tột đỉnh của xa xỉ và riêng tư như thế, thì dù có ẩn náu đầy bí ẩn giữa rừng biển nhiệt đới, giới siêu giàu và kỹ tính vẫn sẽ tìm đến để thỏa mãn khát khao, dù cho nó có đắt giá thế nào đi chăng nữa…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com


Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục