Lời sau cùng, Vũ “nhôm” xin lỗi các cựu lãnh đạo

(ĐTCK) Nói lời sau cùng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ thấy xấu hổ và nhục nhã.
Lời sau cùng, Vũ  “nhôm” xin lỗi các cựu lãnh đạo

15 giờ chiều 30/1, HĐXX sẽ tuyên án.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ:

Từ khi vụ án bị khởi tố, bị cáo luôn cho rằng mình làm đúng, không bao giờ làm trái chỉ thị cấp trên giao cho bị cáo. Tất cả tiền vốn của công ty do bị cáo lo. Tài sản bị cáo mua bán đều có hợp đồng, bị cáo đều nộp tiền cho thành phố, cho công ty thì bị cáo có quyền sử dụng, định đoạt, quyết định tài sản đó.

Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản là phát triển kinh tế theo nhiệm vụ Tổng cục V giao.

Qua phiên toà bị cáo nhận thấy là bị cáo sai. Bị cáo rất ân hận, vì việc bị cáo làm đã liên lụy để làm ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo ngành công an. Mong HĐXX xem xét, cân nhắc thật kỹ.

Anh Tuấn, anh Bách hoàn toàn không đồng phạm với bị cáo. Hai cựu Thứ trưởng không phạm tội Thiếu trách nhiệm trong vụ án này. Xuất phát từ công ty, bị cáo đề xuất với anh Tuấn, anh Bách, từ đó có những văn bản và dẫn đến liên lụy ngày hôm nay.

Tuy nhiên, bị cáo Vũ cho rằng có điều vô lý, số tiền 40 tỷ đồng từ năm 2009 đến nay là 2019 giá trị hoàn toàn khác nhau. Nếu bị cáo dùng 40 tỷ đồng này kinh doanh việc khác, bị cáo không mua dự án số 8 Nguyễn Trung Trực thì nay bị cáo đã có hàng trăm tỉ đồng.

Bị cáo Vũ xin lỗi các cựu lãnh đạo và gia đình vì để xảy ra sự việc là do nhận thức của bị cáo. Ra toà ngày hôm nay, bản thân bị cáo rất xấu hổ và nhục nhã.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách:

Cũng tại nơi này cách đây 6 tháng, bị cáo đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội danh làm lộ bí mật nhà nước, với án phạt tám năm tù giam. Cũng chính hành vi soạn thảo các văn bản này, lần này bị cáo bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn… Cùng một hành vi bị cáo bị xét xử hai lần, bị cáo thấy rất đau xót, thấy mình phải trả giá quá nhiều.

Bị cáo mong được hưởng khoan hồng để bị cáo được trở về với gia đình, xã hội

Bị cáo Phan Hữu Tuấn:

Tôi nhận thức được rằng, vụ án của Phan Văn Anh Vũ là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế mong HĐXX xem xét, những người có liên quan có thể phạm tội ở mức độ này, mức độ khác, nhưng cũng có thể vô tội.

Liên quan đến vụ án này cùng một hành vi phát hành văn bản, cùng có động cơ, nguyên nhân, mục đích giống hệt nhau, buộc tội của cáo trạng cũng không khác gì nhau cả, lần trước tôi đã nhận bản án bảy năm tù, rất đau xót và thấm thía. Tôi nhận bản án và không thể kêu ca gì vì đúng là mình sai.

Mong HĐXX xem xét, xử lý thật khách quan, đúng người, đúng tội, cho tôi được hưởng sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật.

Bị cáo Bùi Văn Thành:

Dù đã có cố gắng, nỗ lực nhưng tôi vẫn có sai phạm, dẫn đến việc hôm nay tôi phải đứng trước toà.

Tôi xin HĐXX xem xét, tôi đã nhận thấy sai phạm của mình, điều đau khổ, day dứt nhất là vụ án đã mang lại những hậu quả không chỉ về vật chất, ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, rất đau xót, và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Tôi mong HĐXX, VKS xem xét đánh giá nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và một chút đóng góp suốt 42 năm qua của tôi, nhân thân, tình trạng sức khoẻ… Để từ đó có phán quyết phù hợp với chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước.

Bị cáo Trần Việt Tân:

Tôi rất đau xót khi phải đứng trước phiên toà này. Tôi nhận trách nhiệm của người thủ trưởng cơ quan, khi tôi làm thứ trưởng. Tôi có thiếu sót, đã không bao quát được hết mọi công việc. Tội đến đâu tôi nhận đến đó, không đổ cho bất cứ anh em nào khác.

Mong muốn HĐXX xem xét các yếu tố để quyết định hình phạt cho tôi và các bị cáo khác có tình, có lý.

Bùi Trang - Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục