Tọa lạc tại Fukuoka, Business Ryokan Asahi cách Tenjin, khu mua sắm và giải trí chính của thành phố khoảng 15 phút đi bộ. Tuy nhiên, giá phòng ở đây lại rẻ đến "giật mình": 1,2 USD một đêm vào các ngày trong tuần.
Phóng viên Masanuki đã thuê phòng ngày 8/11. Khi lễ tân đưa khóa phòng, họ nhắc khách rằng máy quay trong phòng anh đã được bật sẵn và sẽ liên tục ghi hình, phát sóng. Vì vậy, khách sạn yêu cầu anh không được xuất hiện với hình ảnh khỏa thân. Masanuki đồng ý với quy định này. Phòng của anh ở tầng 2, số 8.
Ban đầu, Masanuki nghĩ căn phòng sẽ được trang trí theo phong cách "không giống ai", nhưng anh đã bất ngờ khi bước vào. Không gian giống mọi nơi khác, với chiếu tatami, đệm gấp, bàn thấp... Điều lạ là máy sưởi, điều hòa không khí hoạt động bằng cách bỏ xu. 100 yên (22.000 đồng) tương đương hai giờ hoạt động. Phòng không có nhà vệ sinh riêng, khách phải dùng chung ở dưới sảnh.
Ống kính camera hướng thẳng vào giữa phòng. Người theo dõi chỉ có thể xem được hình ảnh, mà không thể nghe thấy âm thanh. Khách sạn cho biết điều này nhằm tránh các khiếu nại về việc vi phạm bản quyền âm nhạc, vì có thể người xem sẽ nghe được các bản nhạc phát trong phòng lúc livestream.
Giải thích về việc cung cấp dịch vụ kỳ lạ này, khách sạn cho biết phòng số 8 là căn được ít người đặt nhất. Họ nghĩ đây là cách để thuyết phục du khách ở trong đó. Dù giá rẻ, họ vẫn thu lãi được 130 yên, thay vì để căn phòng đó trống thường xuyên.