Học thói lười nhác, cừu "Shrek 2" sở hữu bộ lông khổng lồ sau 5 năm bỏ trốn trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một vài con cừu "nổi loạn" vì không muốn bị cạo lông, đã chạy trốn vào trong rừng sâu sinh sống. Sau vài năm ẩn mình, những con cừu này sở hữu bộ lông khổng lồ, rậm rạp, trông cực kỳ ấn tượng.
Học thói lười nhác, cừu "Shrek 2" sở hữu bộ lông khổng lồ sau 5 năm bỏ trốn trong rừng

Một người chuyên cắt lông cừu ở New Zealand đã phát hiện ra một con cừu có bộ lông khổng lồ trốn gần khu nhà ga.

Ngoài công việc phụ cắt lông cừu, anh Rob Faulkner làm công việc toàn thời gian tại nhà ga Wairakaia, nằm ở đảo Bắc của New Zealand.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành lấy lông cừu, anh cho biết, trong khu vực này có một vài con cừu hoang dã vì trốn tránh việc bị cạo lông đã chạy trốn vào trong khu rừng gần đó sinh sống.

Trong suốt hơn 5 năm trời, mọi nỗ lực tìm bắt những con vật "cứng đầu" đều thất bại. Nguyên nhân là do thời gian "dạt nhà" quá lâu đã khiến cho những con cừu trở nên hoang dã và tinh quái hơn rất nhiều. Những thay đổi về tập tính đó khiến việc truy bắt trở nên vô cùng khó khăn đối với những người chăn cừu trong vùng.

Tên Shrek 2 được đặt theo một con cừu nổi tiếng trước đó ở New Zealand năm 2004.

Tên Shrek 2 được đặt theo một con cừu nổi tiếng trước đó ở New Zealand năm 2004.

Bất ngờ một ngày, không biết bằng cách nào một trong số những con cừu "đào tẩu" bỗng dưng xuất hiện lại ở trang trại phía sau nhà ga.

Không để lỡ cơ hội, Faulkner nhanh chóng thu phục và trông giữ cẩn thận con cừu.

"Nó là một con cừu tuyệt đẹp được khoác lên mình bộ lông khổng lồ, tráng lệ. Để ăn mừng sự quay trở lại của Shrek 2, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi khá hay ho tại Triển lãm Poverty Bay A&P mùa Xuân sắp tới. Theo đó, chúng tôi sẽ cho mọi người dự đoán trọng lượng số lông của con cừu, người chiến thắng là người đoán gần đúng nhất. Kết quả sẽ được thông báo vào thứ Sáu, sau khi Shrek 2 đã bị cạo lông", anh Faulkner chia sẻ.

Bộ lông nặng hơn 25 kg, che kín cả mắt của Shrek.

Bộ lông nặng hơn 25 kg, che kín cả mắt của Shrek.

Cái tên Sherk, có nguồn gốc từ một con cừu cực kỳ "nổi tiếng" được phát hiện tại vùng Tarras, ở đảo Nam của New Zealand và cũng có lẽ là thần tượng truyền cảm hứng cho cừu Shrek 2.

Năm 2004, chủ trang trại ông John Perriam đã vô cùng kinh ngạc khi tìm lại được con cừu thất lạc 7 năm của mình. Sau từng đấy năm không cạo, xén, bộ lông trên người cừu Shrek đã đạt trọng lượng trên 25 kg, đủ để dệt hơn 20 cái áo len cỡ lớn.

Sự kiện này đã biến cừu Shrek trở nên nổi tiếng đến mức nó còn được vinh hạnh gặp Thủ tướng Helen Clark, thậm chí còn được in hình trong sách trẻ em.

Trông có vẻ to con nhưng sau khi cạo sạch lông thì gầy gò, bé nhỏ.

Trông có vẻ to con nhưng sau khi cạo sạch lông thì gầy gò, bé nhỏ.

Cừu Shrek sau đó sống đến tuổi 17 và "ra đi" vào năm 2011, tuy nhiên hình ảnh đang yêu của nó thì còn sống mãi đến tận bây giờ.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục