"Học bổng Swing for the Kids của Báo Đầu tư đã cho em động lực để vươn lên"

(ĐTCK) Năm thứ ba được nhận học bổng "Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" của Báo Đầu tư, em Vũ Minh Phúc, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển chia sẻ, cái quý giá nhất của học bổng này là đã giúp em có động lực để vươn lên.
Em Vũ Minh Phúc, SV năm thứ 3 Khoa Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Thương mại và Logistic, Học viện Chính sách Việt Nam, người 3 năm liền được nhận học bổng Swing for the Kids của báo Đầu tư (Ảnh: M.Minh)

"Thắp sáng" niềm tin

Mẹ bị u tuyến yên biến chứng vào tim, phải điều trị thuốc liên tục, cứ hai tháng mất khoảng 10 triệu đồng, gia cảnh làm nông khó khăn thiếu trước hụt sau - đó là những gì cô bé Vũ Minh Phúc (sinh năm 2003, ở Nghệ An) chứng kiến từ năm em học lớp 3 đến bây giờ.

Phúc nhớ lại, trước khi mẹ ốm, hai bố mẹ cùng làm nông và làm thêm lặt vặt lúc nông nhàn cũng chỉ kiếm được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền đó đã là quá ít ỏi với một gia đình có 3 đứa con đang tuổi ăn học; song từ khi mẹ ốm, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy vậy, bố mẹ vẫn gắng gượng cho em nuôi giấc mơ giảng đường. Năm 2021, Phúc từ Nghệ An lên Hà Nội, nhập học vào Học viện Chính sách và Phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bằng số tiền ngọn ngằn 2 triệu đồng/tháng gia đình cho, bao gồm tiền học, tiền trọ và tất cả chi phí cho sách vở, sinh hoạt.

"Để tồn tại được ở Hà Nội, em đã phải làm thêm ngay từ những ngày đầu nhập học; tuy nhiên số tiền làm thêm không đáng bao nhiêu. Em phải tiết giảm chi tiêu hết mức và không dám nghĩ đến việc học thêm ngoại ngữ hay kỹ năng khác", Phúc chia sẻ.

Sau đó, từ thông tin của Học viện Chính sách, cô sinh viên nghèo Vũ Minh Phúc biết đến học bổng "Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" của Báo Đầu tư nên đã mạnh dạn gửi hồ sơ và may mắn trở thành một trong những sinh viên được duyệt cấp học bổng này.

Tiêu chí của học bổng là học lực loại giỏi (điểm trung bình các môn học - GPA phải từ 3.2 trở lên), nếu là sinh viên năm thứ nhất thì học lực 3 năm cấp ba phải trên 8.0; cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận.

Số tiền học bổng 10 triệu đồng đối với Phúc là cả một tài sản, bằng 5 tháng tiền bố mẹ gửi cho hàng tháng. Em cho biết đã dùng học bổng để đóng một kỳ học phí trên trường, số còn lại em để dành, sau khi đủ tiền thì học thêm Tiếng Anh.

Chọn học ngành Thương mại và Logistic, với định hướng trở thành một cán bộ làm công tác khai báo hải quan xuất nhập khẩu, Phúc biết rằng nghề của mình ngoài giỏi chuyên môn nghiệp vụ, không thể không có ngoại ngữ làm công cụ bổ trợ. Bởi thế em luôn dành tiền học Tiếng Anh và dự định học thêm Tiếng Trung Quốc, do nhận thức rằng thương mại Việt Nam - Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn đối với Việt Nam hiện nay.

Năm nay, nhờ thành tích học tập vượt trội, Phúc tiếp tục được nhận học bổng Swing for the Kids lần thứ ba. Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, Phúc cho biết, em cảm thấy mình rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của học bổng này.

"Học bổng Swing for the Kids của Báo Đầu tư đã cho em động lực để vươn lên", cô sinh viên Học viện Chính sách xúc động nói.

Vũ Minh Phúc (người thứ 7 từ trái sang) cùng các sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển và Đại học Giao thông Vận tải nhận học bổng Swing for the Kids 2024 sáng 12/10/2024.

Sau ba năm, nhìn Phúc ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn. Em bảo, từ năm học thứ ba, bằng học bổng và tiền làm thêm, em đã tự chủ được cuộc sống của mình, bố mẹ không phải gửi tiền cho em nữa. Em cũng đã thực hiện được dự định đi học ngoại ngữ thứ hai là Tiếng Trung.

"Em muốn học thật tốt, ra trường sớm để giúp đỡ bố mẹ. Ngay sau khi cuộc sống bớt khó khăn, em sẽ làm từ thiện, có thể sẽ bắt đầu với các học sinh trên vùng cao vì em thấy nhiều học sinh vùng cao còn khó khăn hơn mình", Phúc chia sẻ.

Nói về từ thiện, cô bạn ham học, giàu nghị lực không giấu nổi vẻ cảm kích khi nói rằng, cái đáng quý nhất của việc làm từ thiện là dù giá trị lớn hay nhỏ, nó đều giúp những người đang khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống, từ đó có động lực để vươn lên.

Trao "cái cọc" cho người sắp "chết đuối"

Năm nay, Giải golf từ thiện Swing for the Kids ngoài hoạt động thường niên là trao học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi và đóng góp cho Quỹ khuyến học Việt Nam thì còn có nội dung mới là trao một số suất tài trợ để chia sẻ khó khăn với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi) và lũ lụt vừa qua.

Nguyễn Bích Ngọc, sinh năm 2003, học năm thứ 4 Khoa Thương mại Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển là một trong những người may mắn nhận được suất hỗ trợ này.

Chia sẻ với PV Báo Đầu tư, Ngọc xúc động kể lại, nhà em ở xã Tràng Đà, một xã trong TP. Tuyên Quang và lần đầu tiên trong đời em chứng kiến cảnh bão lũ khủng khiếp xảy đến trên quê hương mình.

Một ngày đầu tháng 9/2024, nước lũ dâng lên cao quá, Thủy điện Tuyên Quang xã lũ cả 8 cổng, nhà em hai tầng nhưng thấp nên bị ngập hết tầng 1, thiệt hại toàn bộ đồ dùng sinh hoạt do không chạy kịp.

Ngoài ra, toàn bộ ruộng lúa, vườn cây ăn quả, ao cá của gia đình bị ngập sâu, mất trắng. Trước đó, nhà có bố mẹ và 3 anh em, thu nhập từ làm nông cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng; giờ thì khoản thu nhập đó cũng không còn.

Em Nguyễn Bích Ngọc, SV Học viện Chính sách và Phát triển nhận suất hỗ trợ Swing for the Kids 2024 do gia đình bị thiệt hại bởi bão lụt (Ảnh: M.Minh)

"Sau khi bị ngập, vườn cây và ao cá nhà em đã không còn gì, ruộng lúa cũng phải chờ đến vụ sau mới trồng lại được", Ngọc ngậm ngùi nói.

Khi nhận được suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng của Báo Đầu Tư, Ngọc cho biết em như người "chết đuối vớ được cọc" bởi trong hoàn cảnh gia đình mất đi thu nhập thì số tiền này giúp em rất nhiều để ổn định cuộc sống trước mắt.

"Em cũng muốn học thật giỏi, sau này có điều kiện sẽ giúp đỡ các em học sinh trên vùng cao còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập. Sẻ chia là điều quan trọng, nhất là với những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn", Ngọc nói.

Giống như Ngọc, Đỗ Thị Huệ (SV Lớp Toán ứng dụng 63, Đại học Giao thông Vận tải) cũng may mắn nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng bão lụt vừa qua.

"Khoản hỗ trợ này đến với em giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, bởi siêu bão Yagi vừa qua khiến gia đình em bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề", Huệ cho biết.

Gia đình Huệ bị ngập 5 mẫu ruộng, mất trắng và hơn 1 mẫu cây giống cũng ngập lụt. Huệ kể em bị ám ảnh khi hàng đêm bố mẹ thức trắng, nước mắt và sự bất lực như nuốt vào bên trong để động viên em tiếp tục đi học.

"Có được khoản tiền hỗ trợ, em sẽ dùng để đóng học phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong lúc khó khăn này, Huệ nói.

Đại diện cho đơn vị đào tạo, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Mai, Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Giao thông Vận tải bày tỏ cảm kích vì học bổng Swing for the Kids thời gian qua đã động viên các em viên của trường. "Các em hầu như khi đã giành được học bổng, đều cố gắng học tập để giữ vững và tiếp tục nhận được học bổng. Đấy là điều mà chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và cũng mong giải thưởng luôn đồng hành với nhà trường trong thời gian tiếp theo", bà Mai nói.

Biết ơn những người viết tiếp giấc mơ...

"Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" là hoạt động xã hội do Báo Đầu tư và Công ty cổ phần Tập đoàn BRG tổ chức thường niên nhằm gây quỹ từ thiện cho học sinh nghèo học giỏi trên cả nước.

Theo ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, với ý nghĩa cao đẹp vì sự nghiệp khuyến học khuyến tài, suốt 17 năm qua, Swing for the Kids đã thực sự gắn kết các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp, để trao hơn 21.000 suất học bổng trị giá hơn 22 tỷ đồng đến tận tay các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu Tư phát biểu tại lễ trao học bổng Swing for the Kids 2024 sáng 12/10/2024.

Báo Đầu tư mong muốn rằng, các phần học bổng sẽ không chỉ giúp các cháu vượt lên các khó khăn trước mắt, mà còn gieo những hạt mầm lạc quan trong cuộc sống, rằng thế giới này vẫn có nhiều điều tốt đẹp, có những tấm lòng biết san sẻ, yêu thương.

"Hạt mầm đó sẽ tiếp tục lớn lên trong sự trưởng thành của các cháu để sau này đơm hoa kết trái và tiếp tục lan tỏa, gieo mầm tới những hoàn cảnh khó khăn khác", ông Minh nói và nhấn mạnh, Báo Đầu tư luôn trân quý và biết ơn tới các doanh nghiệp luôn đồng hành với sự nghiệp gieo mầm hạnh phúc suốt 17 năm qua.

Đó là Tập đoàn BRG, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) với cam kết dài hạn là Nhà Đồng tổ chức Giải; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nhiều năm liền là Nhà Tài trợ Kim Cương; Tập đoàn Vingroup liên tục là Nhà Tài trợ Bạch Kim; Nhà tài trợ Vàng - Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld và Tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng nhiều nhà tài trợ khác.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam (doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó nổi bật nhất là đồng phục cho doanh nghiệp lớn) cho biết, với vai trò là nhà tài trợ Bạc, doanh nghiệp đến với Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids bằng một tấm lòng và sự cho đi, muốn chia sẻ một phần khó khăn với các em học sinh nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam (Ảnh: Chí Cường)

Qua những giải đấu như thế này, tôi mong muốn được gửi những tấm lòng chia sẻ và kết nối để nhiều người biết đến hơn để chúng ta cùng làm nên những điều ý nghĩa, nhân văn.

"Bản thân tôi là người rất yêu bộ môn thể thao golf và đã tìm hiểu nên biết đến Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the kids. Tôi luôn trân trọng và nghĩ đó là “duyên lành” để tôi biết đến đơn vị tổ chức là Báo Đầu tư và giải golf này. Và một điều tôi có thể chắc chắn đó là chúng tôi sẽ còn đồng hành với giải nhiều năm nữa", bà Khoa nói.

Ông Trần Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Coninco, doanh nghiệp tư vấn xây dựng đồng hành với Giải năm thứ hai, khẳng định, đây là giải đấu có ý nghĩa nhân văn và ông rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng giải này.

Ông Trần Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Coninco (Ảnh: Dũng Minh)

"Tôi thấy chủ đề năm nay có trao thêm suất tài trợ cho các em là nạn nhân của cơn bão Yagi, như vậy là rất hợp lý trong hoàn cảnh này. Vừa qua, chúng tôi cũng đã có những chuyến từ thiện lên Lục Yên, Yên Bái để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Quá trình tổ chức giải như vậy của báo Đầu tư là rất tốt rồi, hi vọng các bạn duy trì được như vậy trong các năm sau. Coninco sẽ cố gắng tham gia trong các năm tiếp theo", ông Hải cho biết.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục