“Swing for the Kids giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc “cho đi””

(ĐTCK) Học bổng từ chương trình đã khiến tôi cảm nhận được thành tựu mà tri thức mang lại.

Năm 2014, là một học sinh đến từ huyện Bắc Hà - địa phương khó khăn của một tỉnh vùng núi phía Bắc, điều kiện học tập và trải nghiệm của tôi khá hạn chế, khi nhận được học bổng từ chương trình, đó thực sự là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thành tựu nho nhỏ mà tri thức mang lại. Dù giá trị vật chất của học bổng không quá lớn, nhưng điều đó đã mang đến một sự động viên vô cùng ý nghĩa về mặt tinh thần. Học bổng giúp tôi cảm thấy những cố gắng của mình được ghi nhận, và đồng thời là nguồn động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, vượt qua những khó khăn trước mắt.

Lưu Ly trong chuyến về quê Bác do Báo Đầu tư tổ chức.

Lưu Ly trong chuyến về quê Bác do Báo Đầu tư tổ chức.

Đối với tôi, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là niềm hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính tại Học viện Tài Chính và đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Hà Bắc - Trung Quốc. Từ nhỏ, tôi luôn có niềm đam mê với việc học ngoại ngữ. Và tôi nghĩ đây cũng là cái duyên khi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được học bổng Khổng Tử (CIS) toàn phần để theo học thạc sĩ.

Việc lựa chọn ngành học và công việc hiện tại không chỉ đến từ đam mê, mà còn bởi tôi nhận thấy lĩnh vực này mang đến nhiều cơ hội phát triển bản thân, giúp tôi không ngừng học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày. Hơn nữa, công việc này còn cho tôi cơ hội đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông qua việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có thể áp dụng những kiến thức mình đã học vào thực tế, giúp ích cho cả công việc lẫn cuộc sống.

Lưu Ly học tập và nhận giải trong một cuộc thi chia sẻ câu chuyện của bản thân dành cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại Trung Quốc

Lưu Ly học tập và nhận giải trong một cuộc thi chia sẻ câu chuyện của bản thân dành cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại Trung Quốc

Hiện tại, tôi vừa trở về từ Trung Quốc sau khi nhận bằng học vị vào tháng 8/2024. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định trở về quê hương để chờ cơ hội tham gia kỳ thi viên chức tại tỉnh Lào Cai.

Với vị trí là một tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, nơi nguồn nhân lực tiếng Trung có chuyên môn cao rất được ưu tiên và chào đón, tôi tin rằng lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Trong thời gian ôn thi, tôi vẫn duy trì công việc gia sư và giảng dạy tiếng Trung online. Điều này không chỉ giúp tôi có thêm nguồn thu nhập để hỗ trợ gia đình mà còn là cách để rèn luyện kỹ năng giảng dạy, chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi có thể áp dụng những kiến thức mình đã học vào thực tế, không chỉ để phục vụ công việc mà còn góp phần nâng cao cuộc sống của chính mình và gia đình.

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi nhận học bổng của chương trình, tôi vẫn luôn theo dõi các giải Golf do Báo Đầu tư tổ chức và vẫn ấn tượng sâu sắc với tinh thần nhân văn mà sự kiện này mang lại. Tôi rất vui khi thấy giải đấu không chỉ tạo ra một sân chơi bổ ích mà còn mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện khác như quyên góp cho trẻ em nghèo và tình nguyện tại địa phương. Đặc biệt, lần này khi có cơ hội liên hệ lại với Báo Đầu tư, cũng là lúc tôi đang tham gia vào đoàn thiện nguyện hỗ trợ bà con tại các xã của huyện Bắc Hà chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi. Nhà sàn của gia đình tôi cũng đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các đoàn thiện nguyện lên Bắc Hà để giúp đỡ người dân.

Chưa dám tự nhận rằng mình đã vượt khó thành công, nhưng đúng là tôi đã cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc “cho đi”. Điều đó không chỉ đơn thuần là giúp đỡ người khác, mà còn là cách để chúng ta tự hoàn thiện bản thân.

Đối với các bạn trẻ, tôi muốn chia sẻ rằng: Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, chúng ta đều sẽ đối mặt với những khó khăn riêng, nhìn về phía trước thôi chưa đủ, hãy xuất phát. Điều quan trọng nhất là phải giữ vững niềm tin vào chính mình và không ngừng cố gắng. Hãy luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh, bởi đó chính là cách để chúng ta xây dựng một cuộc sống thực sự ý nghĩa và trọn vẹn, cũng như góp phần vào một cộng đồng dân tộc đoàn kết và đầy tình yêu thương.

Nguyễn Thị Lưu Ly

Sinh năm 1998, 26 tuổi

Địa chỉ: thôn Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Lưu Ly từng nhận được học bổng từ Swing for the Kids do Báo Đầu tư tổ chức.

Bình Minh ghi.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục