Hà Nội: Thang máy hỏng người dân liều mình đi lối lửng lơ giữa trời

(ĐTCK) "Mỗi ngày chúng tôi đều phải đi qua ngõ nhỏ như ở nhà phố cổ vậy, nhưng được cái hơn là rất thoáng mát"  - Cư dân khu nhà tái định cư G9 nằm trên đường Xuân La (phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hóm hỉnh cho biết. 
Khu chung cư G9 là khu tái định cư có 3 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cao 10 tầng gồm 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu  
Nhiều tháng nay, người dân tại các tầng cao thuộc đơn nguyên 3 phải trèo lên mái nhà, đi qua mái tôn để sang đơn nguyên 2 dùng thang máy xuống tầng 1 vì lý do thang máy đơn nguyên 3 bị hỏng
 Lối đi về lửng lơ giữa trời của nhiều người dân sống tại giữa Thủ đô
 Lối đi chỉ là những tấm tôn mỏng được lợp lên mái nhà tái định cư 
Vừa đi vừa run là cảm nhận của nhiều người khi đi lối đi độc đạo này 
Anh Bùi Văn Nam, người sống tại tầng 8 cho biết, mình mới mổ tim không thể đi thang bộ nên đành phải liều mình đi trên mái tôn nếu muốn xuống nhà suốt nhiều tháng nay 
 Ngõ nhỏ của người dân nhà chung cư G9 là một cửa sổ nhỏ rộng chỉ chừng 1m2. Bất kể già, trẻ, gái, trai ai cũng phải chấp nhận việc luồn cúi khó khăn khi đi qua
Đây được coi là "ngõ nhỏ" giống phố cổ của người dân chung cư tái định cư G9  
Sinh hoạt của mọi cư dân bị đảo lộn trong nhiều tháng qua nhưng sau khi phản ánh các đơn vị quản lý đã trả lời do không có kinh phí nên chưa thể sửa chữa thang máy 
 Hiện tại, trong số 6 thang máy của toàn bộ tòa nhà chỉ còn duy nhất 1 chiếc hoạt động tốt tại đơn nguyên 2 
Tòa nhà đang có biểu hiện xuống cấp tại nhiều nơi sau 12 năm hoạt động
Trong chiều ngày 24/1, mới có người đến dán thông báo thang máy hỏng đang sửa chữa.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục