
Thông thường, bất cứ doanh nhân thành đạt trong một lĩnh vực nào đó thường tâm sự, yếu tố đầu tiên dẫn đến thành công phải là đam mê với nghề nghiệp, sau đó mới đến vốn liếng, các mối quan hệ... và cả yếu tố may mắn nữa.
Ông Dominique Desseigne, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Groupe Lucien Barrière, chuyên sở hữu và kinh doanh các sòng bạc lớn (casino) và khách sạn hạng sang ở Pháp lại là trường hợp khác hẳn.
Dù rất có duyên và giàu lên nhờ kinh doanh các sòng bạc, nhưng ông này luôn thừa nhận chẳng thích trò đỏ đen và cả đời ông chưa hề bỏ ra một cắc nào vào cờ bạc để thử vận may.
Không chỉ là người đứng đầu một tập đoàn lớn, ông hiện còn là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Société Des Hotels Et Casino De Deauville, một công ty kinh doanh casino và khách sạn ở TP. Deauville; Chủ tịch Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, công ty kinh doanh casino ở TP. Cannes ở miền Nam nước Pháp. Cannes chính là nơi diễn ra liên hoan phim quốc tế hàng năm được đánh giá là có uy tín số 1 thế giới hiện nay.
Theo số liệu thống kê mới nhất, ông Dominique Desseigne hiện có tổng tài sản ước tới 692 triệu euro và là người giàu thứ 43 ở Pháp.
Tuy không được liệt vào hàng doanh nhân giàu có nhất Pháp, song ông lại có những mối quan hệ thân thiết với giới chính trị chóp bu của nước này. Tổng thống Pháp đương nhiệm, ông Nicolas Sarkozy sau cả 2 vòng bầu cử Tổng thống Pháp năm 2007 đều tổ chức ăn mừng ở khách sạn 5 sao Fouquet ở Paris do ông là chủ.
Rồi tháng 5/2011, khách sạn Royal Barrière Deauville (thuộc Groupe Lucien Barrière) là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G8 lần thứ 37 ở TP. Deauville, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia nhóm 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Cũng không phải ngẫu nhiên, mà từ nhiều năm nay, Accor, tập đoàn kinh doanh khách sạn hàng đầu thế giới của Pháp (với các thương hiệu Sofitel, Novotel...) là cổ đông lớn của Tập đoàn, từ năm 2009 sở hữu tới 49% cổ phần.
Năm nay, Tập đoàn sẽ kỷ niệm tròn 100 năm ra đời. Tập đoàn này ra đời và được gây dựng hoàn toàn nhờ dòng họ Barrière, gia đình nhà vợ ông Dominique Desseigne.
Ông nội vợ là Francois - André Barrière đã sáng lập ra Groupe Lucien Barrière vào năm 1912 ngay tại TP. Deauville, sau đó bàn giao lại cơ ngơi cho con trai là ông Lucien Barrière (bố vợ ông Dominique Desseigne).
Trước khi về làm rể nhà Barrière, ông chỉ là một công chứng viên rất đỗi bình thường, dạng “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, không màng gì đến kinh doanh. Sau khi lấy bà Diane Barrière làm vợ, nhiều người ví ông như “chuột sa chĩnh gạo”.
Lúc này, ông mới bộc lộ tài kinh doanh bấy lâu không có điều kiện phát huy. Năm 1990, ông Lucien Barrière qua đời, để lại toàn bộ gia sản để vợ chồng ông quản lý. Khi đó, Tập đoàn mới có tổng cộng 3.000 nhân viên, với doanh thu hàng năm 1 tỷ franc Pháp (tương đương hơn 200 triệu euro thời giá hiện nay).
Còn hiện tại, Tập đoàn đã có 8.000 nhân viên, doanh thu hàng năm gần 1,2 tỷ euro cùng 39 casino ở Pháp và nhiều nước khác ở châu Âu, cùng với 16 khách sạn 5 sao và 90 nhà hàng hạng sang.
Năm 1995, vợ ông không may bị tai nạn máy bay, tuy sống sót, nhưng bị liệt toàn thân, mọi việc điều hành và quản lý đều giao hết cho ông. Vợ chồng ông có 2 con là con trai Alexandre và con gái Joy Desseigne.
Năm 2001, trước khi qua đời, bà vợ chỉ cảnh báo ông rằng: “Thế hệ chúng mình là thứ ba rồi đấy. Anh phải hết sức cẩn thận!”. Nguyên do là ở Pháp phổ biến một câu châm ngôn rằng, thế hệ đầu xây dựng cơ nghiệp; thế hệ thứ hai gìn giữ cơ nghiệp, còn thế hệ thứ ba phá cơ nghiệp.
Lúc đó, ông đã hứa với vợ là bằng mọi cách sẽ tiếp tục phát triển Tập đoàn và bàn giao hết cho hai con khi cả hai đến tuổi 30. Năm nay, Alexandre Desseigne 24 tuổi và Joy Desseigne mới 21 tuổi.
Alexandre Desseigne vừa kết thúc khoá đào tạo thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành khách sạn và du lịch tại Essec, cơ sở đào tạo MBA lớn nhất châu Âu của Pháp. Còn Joy Desseigne lại theo học môn triết học tại Đại học Paris và không thích kinh doanh.
Suốt 10 năm qua, ông chấp nhận ở vậy, không đi bước nữa. Với chiều cao 1m91, lại có phong cách ứng xử hào hoa, lịch lãm, nên dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn có sức hút đối với phái đẹp. Tuy mang tiếng là gà trống nuôi con, song ông đã có vài mối tình “ngoài luồng” với những phụ nữ giàu “nứt đố đổ vách”.
Năm 2002, ông đã “cặp” với Mouna Ayoub, quốc tịch Lebanon, vợ cũ của Nasser Al-Rashid, tỷ phú Saudi Arabia. Năm 2006, ông lại bắt bồ với Sophie Desmarais, con gái của Paul Desmarais, một trong những tỷ phú giàu nhất Canada.
Mới đây, ông đã chính thức tuyên bố thôi hẳn những chuyện trăng hoa, chỉ tập trung vào chăm lo cho hai con để khi bàn giao hết tài sản, cơ nghiệp cho chúng là coi như hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình.