“Đất lành chim đậu”

(ĐTCK-online) Nhằm đón đầu… sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, cũng như tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu DN để chào đón một lớp NĐT non trẻ, mới đây một CTCK thuộc hàng top đã phát động cuộc thi sáng tác logo và slogan mới…

Sau một thời gian đua tranh quyết liệt, cuối cùng (thật bất ngờ), các hãng quảng cáo đồ sộ từng sáng tạo ra các slogan kinh điển như "Một người khỏe hai người vui"; "Chỉ là sữa nếu dùng… Ông Thọ" vân vân và vân vân…, lại phải ngả mũ chào thua các nhà viết quảng cáo không chuyên là một nhóm NĐT nhỏ. Nhóm này có một lợi thế là chuyển sàn liên tục nên dễ dàng nắm bắt "hồn cốt" của các CTCK.

Được biết, logo mới có hình hai cánh chim châu đầu vào bảng điện tử. Ngụ ý của hình ảnh này khá đa nghĩa. Và đặc biệt, slogan dưới chân logo được cho là một sáng tạo đặc biệt của bộ phận thiết kế. Đó là Slogan: "Đất lành chim đậu". Nếu nhìn nghiêng, mặc dù hình ảnh khá trìu tượng, nhưng sẽ thấy logo còn là bức vẽ cách điệu một người đàn ông đang ngồi bệt xuống sàn hí hoáy viết lệnh (không biết mua hay bán). Chỉ dòng chữ gotich "Đất lành chim đậu" thì vẫn khá rõ nét…

Sau khi công tác thiết kế cơ bản hoàn thành, logo và slogan mới của CTCK này đã được đem ra lấy ý kiến của đông đảo giới, ngành, từ các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến các tầng lớp NĐT. Sau đây là những ý kiến tiêu biểu ghi được tại cuộc hội thảo:

Nhà tư tưởng: Mới nghe slogan này, nhiều người hẳn nghĩ: đất có lành, chim mới đậu, chẳng lẽ chim đậu đất dữ...? Thế nhưng, nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều  đáng để chúng ta suy ngẫm. Tại sao là đất mà không là cành, ao, nóc nhà...? Tại sao là chim mà không phải là heo gà vịt hay là sư tử, cọp beo? Có thể thấy rằng: người ta không dùng heo gà vịt, vì nó là vật nuôi, nó không có quyền lựa chọn. Người ta không dùng sư tử, cọp beo vì nó là thú dữ, thú mạnh, nó có quyền quyết định vùng đất đó là lành hay dữ. Người ta dùng chim vì nó được tự do lựa chọn và nó không làm thay đổi, biến đất lành thành đất dữ hay ngược lại. Nhưng như thế nào là đất lành? Trong thảo cầm viên rất nhiều chim, liệu đất ở đó có là đất lành? Đất ở dưới cái bẫy chim có là đất lành không khi nhiều chim sà vào đó?... Vậy bảng điện tử là đất lành hay dữ? Xét về góc độ tư tưởng, điều này không phụ thuộc vào bảng điện mà phụ thuộc vào… chim đó là chim gì!

Nhà văn: "Đổ đèo, đổ đèo lại đổ đèo. Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo". Tôi đề nghị bảng điện tử nên được vẽ cách điệu thành… một cái hố nhiều màu sắc. Đồng thời, slogan bên dưới nên chuyển thành "chim sa cá lặn". Nếu như vậy, biểu trưng này có ý nghĩa rất lớn trong việc chứng minh vẻ đẹp tiềm ẩn của sàn chứng khoán.

Nhà quản lý du lịch: Ý rất hay. Đề nghị nhà văn đăng ký bản quyền ngay, không sẽ bị một số DN ngành du lịch… copy ý tưởng.

Nhà quản lý: Chúng tôi đang… chúng tôi chuẩn bị… chúng tôi sẽ nghiên cứu rất kỹ lưỡng logo này để từ đó xem xét cho ý kiến. Nhân đây, cũng xin tiết lộ, chúng tôi đang dự định nghiên cứu tổ chức một cuộc bình chọn các logo tiêu biểu của các thành viên để tổng hợp ra một biểu trưng chung của thị trường… Ý tưởng này đã được thai nghén gần 1 năm nay và đang trong giai đoạn dự thảo…

Nhà sinh học: Hai con chim châu đầu vào bảng điện là một động thái cân bằng hệ sinh thái môi trường, có âm có dương, có động có tĩnh. Tuy nhiên, hình ảnh kia lại giống hai con gà hơn. Nếu không phải do trình độ hoạ sĩ thì rất có thể người ta ám chỉ NĐT vào đây như "gà bị điện giật".

Nhà vật lý học: Ta không thể nói hai con chim châu đầu xuống nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó màu vàng trên bảng điện sẽ làm gốc tọa độ, chiều sâu được tính theo mức độ giải chấp.

Nhà toán học: Căn cứ vào vận tốc của đôi chim trên hình ảnh kia thì nó sẽ gặp một cái bẫy to tướng khi bay đến giữa bảng điện.

Nhà logic học: Nếu không có gì hấp dẫn con chim bay xuống thì nó sẽ không bay xuống, vậy có thể kết luận rằng bên trong bảng điện tử có điều gì đó hấp dẫn các loại chim.

Nhà triết học: Rõ ràng, ta không thể nói "bảng điện đang bay xuống con chim" được, vì vậy "con chim băng xuống bảng điện" là một tinh thần đúng đắn.

Tay cờ bạc: Cá 2 triệu đô là con chim không thể đậu xuống bảng điện, chắc chắn nó sẽ sụp ổ voi trước mặt.

Đại diện Tổ chức y tế thế giới: Một vấn đề được đặt ra, liệu con chim có bị nhiễm H5N1 không?

Cáo: Thế này mình phải phục sau bảng điện à, điện giật chết!!!!

Sói: Này chim, hãy liệu hồn đấy!

Buổi góp ý đang diễn ra kịch tính thì cả hội trường lặng ngắt, bởi thấy một NĐT trẻ tuổi ăn mặc sang trọng nhưng nhàu nhĩ đi vào, miệng lẩm bẩm "đất lành chim đậu. Thế còn đất dữ, chả lẽ đất… nhậu cả chim"… Nói xong mất hút, không ai biết đi đâu!!!

Mặc dù còn có lời ra tiếng vào, nhưng ban lãnh đạo công ty khẳng định: "Chúng tôi cực kỳ tâm đắc. Logo và slogan mới sẽ mở ra một chương mới để phát triển công ty thành một định chế dẫn đầu…". Nhằm ghi công nhóm sáng tác, công ty quyết định cho phép nhóm này được sử dụng tất cả các ưu đãi áp dụng với NĐT VIP. Tuy nhiên, "trước thực trạng thị trường thắt T toàn tập: T+ thắt thanh toán; T(tiền) thắt thu thỏa thuận", công ty chỉ có thể cho phép NĐT một ưu đãi duy nhất là… sử dụng miễn phí các bản nhận định thị trường hàng ngày.

Được biết, lễ ra mắt logo và slogan mới được tổ chức nhân dịp VN-Index chính thức phá mốc 500 điểm vào cuối tuần qua. Bảo trợ thông tin cho buổi lễ là báo Tsunami, cơ quan trung ương của Hội Lướt ván Việt Nam. "Đây sẽ là một trong những biểu trưng đáng nhớ nhất trên TTCK", lãnh đạo công ty hồ hởi khẳng định.

Phí Trọng Hiếu lược ghi
Phí Trọng Hiếu lược ghi

Tin cùng chuyên mục