Nhiều gia đình chọn Đà Lạt là điểm đến cho dịp nghỉ lễ này, bởi Đà Lạt vẫn luôn có những nhịp trầm đúng kiểu của xứ sở mộng mơ.
Đà Lạt giao mùa giữa xuân và hạ, hoa vẫn còn đang khoe sắc, nắng màu trong veo rực rỡ, không khí trong lành, không gian thoáng mát với tầm nhìn đồi núi hay thung lũng tạo cảm giác dễ chịu cho tầm mắt và cả trong lòng người ngắm cảnh.
Niềm vui đơn giản buổi sáng nơi phố núi chỉ với một tách trà ấm hay một món ăn đơn giản được làm từ các nguyên liệu có ngay trong bếp.
Điều tạo nên phong vị có lẽ là khí hậu mát lành lạnh của núi rừng, pha lẫn màu sắc đẹp đẽ của hoa lá cao nguyên, cùng với gia vị yêu thương từ người nấu.
Đà Lạt có hoa và có cả sách. Khi cần không gian tách biệt sau những phút quây quần, ta lại vùi đầu vào sách. Đi Đà Lạt không cần mang sách, bước vào bất kỳ homestay hay quán cà phê nào, dù nhỏ, bạn đều thấy sách.
Đà Lạt còn có những chú mèo tinh nghịch, thích chạy trộm và ngủ vùi trong những căn giường ấm áp của khách trọ. Có khi lại nằm say sưa tắm nắng trong cái gió mát hiu hiu của mùa hè. Những bạn con nít thích chơi với động vật chắc chắn sẽ yêu Đà Lạt với những chú miêu hiền lành, thân thiện nhưng không kém phần ham ăn.
Đà Lạt luôn có sẵn những con phố vắng người, những quán nhỏ ven đường sà vào ăn vội rồi lại đi tiếp.
Khách du lịch hay chọn những quán ăn nổi tiếng, người Đà Lạt lại e dè khép mình với những quán cóc nhỏ, thảnh thơi bán, thảnh thơi ăn.
Nếu ăn cũng là một sự thưởng thức, cứ thử làm người Đà Lạt một lần, sống chậm rãi, ăn chậm rãi...
Đà Lạt xinh đẹp, níu chân lữ khách, bao nhiêu con người yêu thích cái đẹp và sự lãng mạn rủ nhau về đây tạo nên những dự án ý nghĩa vừa tô điểm cho thành phố vừa đem về thu nhập cho con người Đà Lạt.