Cuộc “tập kích” chớp nhoáng Tòa thị chính thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi liên quân dê và cừu

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Khi rời xa chủ nhân, những con vật có vẻ ngoài cù lần, vô hại như cừu, dê cũng biết quậy phá ra trò.

Cuộc “tập kích” chớp nhoáng Tòa thị chính thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi liên quân dê và cừu

Ngày 14/12 vừa qua, tòa thị chính của tỉnh Nevsehir thuộc Vùng trung tâm Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị một nhóm động vật tấn công.

Toàn bộ cuộc "đảo chính" kỳ lạ đã được CCTV của tòa nhà ghi lại. Theo đó, nhóm "quân nổi dậy" bao gồm một con cừu mẹ, ba con cừu non và một con dê không biết xổng chuồng từ đâu đã bao vây tòa nhà thị chính ở trung tâm thành phố rồi sau đó đuổi theo tấn công các nhân viên bảo vệ cùng tất cả những người đi ngang qua.

Đoạn clip được quay lại chỉ ra rõ con cừu mẹ là kẻ cầm đầu vụ đảo chính, chính nó là con vật chủ động đuổi hai anh chàng bảo vệ phải chạy "mất dép" lên cầu thang rồi sau đó tấn công một người đàn ông đang trên đường đến nơi làm việc, khiến anh này "vắt chân lên cổ" chạy trốn.

Clip nguồn: The Telegraph.

Những kẻ còn lại bao gồm con dê và 3 con cừu non có nhiệm vụ canh gác ở quanh khu vực cầu thang của tòa nhà với một thái độ vô cùng hung hãn.

Bao vây tòa nhà, đàn cừu và dê tấn công tất cả những người cố gắng đi làm. Ảnh: Getty.

Bao vây tòa nhà, đàn cừu và dê tấn công tất cả những người cố gắng đi làm. Ảnh: Getty.

Táo tợn hơn, một thanh niên mặc áo khoác đen chỉ tình cờ đi ngang qua tòa nhà cũng bị nhóm "phiến quân" lao tới tấn công. Anh chàng ban đầu còn cố gắng chống trả, tuy nhiên trước sự "hung bạo" của cả nhóm động vật, anh này đã bỏ cuộc và phải tìm đường chạy trốn.

Nhiều nhân viên làm việc trong tòa thị chính cũng đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công nhưng vô ích.

Nỗ lực của nhân viên ngăn chặn đội quân xâm lược nhưng bất thành. Ảnh: Getty.

Nỗ lực của nhân viên ngăn chặn đội quân xâm lược nhưng bất thành. Ảnh: Getty.

Cuộc xâm chiến diễn ra trong khoảng 10 phút, sau đó với sự giúp sức của lực lượng chức năng, đám động vật nổi loạn mới bị bắt giữ.

Chính quyền thành phố sau đó đã đăng tải đoạn clip lên trang twitter của mình với dòng chú thích đi kèm "Chúng tôi đã bị chiếm giữ bởi một nhóm tấn công bao gồm một con cừu mẹ, ba con cừu non và một con dê".

Tung tích của nhóm nổi loạn sau đó đã được cơ quan chức năng hé lộ. Thì ra nhóm động vật này là thú nuôi của một người nông dân ở địa phương có tên là Unbulan. Không hiểu chúng bằng cách nào đã tẩu thoát ra khỏi chuồng từ đêm hôm trước rồi sau đó đi làm loạn ở trung tâm thành phố. Cũng may, chính quyền thành phố đã xem xét và quyết định đem nhóm động vật trả lại cho chủ nhân của chúng mà không có thêm bất kỳ hình phạt nào.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục