"Bạn nhà người ta" trúng độc đắc liền khao cả nhóm đi ăn chơi, đập phá ở Dubai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc sống rộng lớn, ắt hẳn mỗi chúng ta đều đã gặp gỡ và kết giao với không ít bạn bè. Họ có thể là những người đồng hành, chứng kiến những cột mốc trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu may mắn gặp đúng tri kỷ, tâm đầu ý hợp, bạn bè không chỉ giúp chúng ta trở nên vui vẻ, mà còn là "bài thuốc thần kỳ" xoa dịu những khó khăn, rắc rối.

Bạn bè cũng có thể phân chia ra làm chục loại, ví như: bạn từ bé, bạn qua đường, đồng nghiệp, bạn thân, bạn ăn chơi, bạn ăn nhậu... Thông thường, người có thể thấu hiểu những suy tư, cùng ta vượt qua phong ba, bão táp được có mấy? Hầu hết chỉ là xã giao, gặp nhau những lúc vui vẻ.

Những người có thể cùng ta đồng cam cộng khổ, đồng hành từ khi bần hàn đến lúc sang giàu vẫn không quên nhau, đó mới là huynh đệ tốt.

Câu chuyện về nhóm bạn chơi cùng nhau hơn 20 năm tại thị trấn Rochdale, Greater Manchester, Anh là một ví dụ.

Bắt đầu gặp nhau từ quãng thời gian cùng ngồi học dưới mái trường trung học cơ sở, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tình cảm giữa Ryan Hoyle và các bạn của mình vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi.

Đến khi trưởng thành, mỗi người đều có gia đình riêng, họ vẫn dành thời gian tụ tập, nói chuyện, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống cùng nhau.

Ryan Hoyle trúng số độc đắc vào tháng 4 năm 2019.

Ryan Hoyle trúng số độc đắc vào tháng 4 năm 2019.

Bước ngoặt xảy đến vào tháng 4/2019, anh Ryan Hoyle bất ngờ trúng giải độc đắc xổ số

EuroMillions vời phần thưởng lên đến hơn 58 triệu bảng Anh (hơn 78 triệu USD).

Quá đỗi sung sướng vì số tiền từ trên trời rơi xuống, Hoyle quyết định tổ chức một party "xõa hết nấc" với những người anh em xương máu của mình. Nhưng do vướng phải lệnh phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, bữa tiệc đã phải di dời cho đến cuối năm 2020.

Chút bất tiện nhỏ đó không hề làm Hoyle nản chí mà còn giúp anh có thêm nhiều thời gian lên kế hoạch cho bữa tiệc để đời.

Và không để mọi người phải thất vọng, tất cả những người bạn thân thiết của Hoyle đã được mời tham dự tuần lễ đón năm mới tại Dubai miễn phí.

Họ được trải nghiệm cảm giác sống trong hai căn penthouse của khách sạn 5 sao The

Five Jumeirah Village trị giá 20 nghìn bảng Anh. Tắm ở những bãi riêng và quẩy ở club xịn nhất Dubai, trong đó có thể kể đến club bãi biển Zero Gravity, nơi trước đó vài hôm ca sỹ nổi tiếng thế giới Justin Bieber vừa tổ chức tiệc riêng.

Tại club "xịn sò" này, Hoyle và nhóm bạn uống toàn những chai rượu có giá từ 1.700 bảng Anh đổ lên như Laurent Perrier champagne, vodka Ciroc 6l...

Mặc dù, do đặt muộn nên cả nhóm chỉ bay đến Dubai bằng vé hạng phổ thông, tuy nhiên khi bay về Anh, tất cả đều đã nâng cấp lên khoang hạng nhất với giá vé lên đến 6.000 bảng/người.

Quậy tưng bừng trong club ở Dubai.

Quậy tưng bừng trong club ở Dubai.

Peter Garry, một người bạn của Ryan Hoyle sung sướng nói: "Kể cả trong giấc mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ được tham gia bữa tiệc ngầu như thế. Tôi có thể bay cả tuần trên khoang hạng nhất, ở trên này chúng tôi được cung cấp giường cỡ lớn, cabin riêng, màn hình TV plasma khổng lồ và dịch vụ hạng nhất. Thật sự quá tuyệt vời. Tôi phải gửi lời cám ơn đến Ryan Hoyle hào phóng, người bạn tốt nhất mà bất kỳ ai cũng mong muốn có, chàng trai tuyệt vời không hề "thay lòng đổi dạ" khi trở thành triệu phú".

Trước đó, giống như rất nhiều người tại Anh, nhóm bạn của Ryan Hoyle đang phải đối mặt với vấn đề mất việc làm trong bối cảnh thành phố phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Bữa tiệc như một liều thuốc tinh thần khiến mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống hơn.

Anh Hoyle tâm sự: "Dịch bệnh đã khiến cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi đã chơi cùng với anh em hơn 20 năm, do đó nhân cơ hội này, muốn chiêu đãi mọi người một bữa tiệc không thể nào quên. Sắp tới nếu các lệnh hạn chế bởi Covid-19 được nới lỏng, tôi sẽ dẫn con gái đi chơi Disneyland ở Mỹ thỏa thích."

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục