Không khí Tết trên phố phường Hà Nội

Tết truyền thống đã thật gần với hầu hết mọi người. Dù là những ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, nhưng không khí náo nức rộn ràng vẫn tràn ngập phố phường Thủ đô.
Không khí Tết trên phố phường Hà Nội Không khí Tết trên phố phường Hà Nội

Khu vực vườn đào Nhật Tân, các thửa vườn trồng đào bung nở do nắng nóng những ngày trước. Dân trồng đào hối hả tỉa hoa để giữ nụ cho những ngày Tết

Hầu hết các gốc đào cổ thụ và đào đẹp đã được chuyển đến tay người tiêu dùng, số còn lại tại vườn đang được dưỡng để tiếp tục bán vào những ngày sát Tết

Nhiều người tranh thủ dịp này để tham quan, cũng như chụp hình với những cánh đào đậm sắc Hà Nội.

Chợ hoa cổ Hàng Lược luôn tấp lập người mua sắm và thưởng ngoạn

Những cành đào nhỏ để cắm ban thờ tổ tiên có giá bán từ 100 đến 200 ngàn đồng tùy thuộc vào kích cỡ.

Những cành đào to hơn để trưng Tết thì có giá từ 300 đến 700 ngàn đồng/cành

Phố Hàng Mã rực rỡ với các đồ trang trí nhà cho dịp tết.

Nhiều mặt hàng trang trí được bày biện bắt mắt dọc con phố Hàng Mã.

Luôn ken đặc người dân, đôi khi tuyến phố này bị ùn ứ do lượng người tham gia giao thông quá đông, và các gian hàng tràn cả xuống lòng đường.

Các bạn trẻ ngoài việc thăm quan mua sắm trên phố cổ, họ còn tranh thủ chụp ảnh check-in với những gam màu rực rỡ của Tết cổ truyền

Du khách nước ngoài tỏ ra rất thú vị và ngạc nhiên trước sự tấp lập và sắc màu rộn rã của không khí Tết.

Nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam cũng hòa nhập chung với không khí đón năm mới của người Việt

Đức Thanh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục