Hoa loa kèn tinh khôi từ vườn về phố

Tháng tư về, khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi, giản dị của những đóa hoa loa kèn.
Những ngày đầu tháng tư, vườn hoa loa kèn ở vườn Nhật Tân, Tây Tựu (Hà Nội) đang nở rộ. Những ngày đầu tháng tư, vườn hoa loa kèn ở vườn Nhật Tân, Tây Tựu (Hà Nội) đang nở rộ.

 Những bông kèn mới chớm nở đã được nông dân hái về chuẩn bị mang xuống phố.

Hoa loa kèn nở mỗi năm một vụ, mỗi vụ kéo dài một tháng nên thường được săn đón từ đầu mùa. 

 Loài hoa không rực rỡ, chỉ nở trắng tinh khôi và thơm hương thoang thoảng tạo sức hút với bao người yêu hoa.

 Hoa từ ngoài đồng về nhà được ông Đặng Trần Hùng (người làng hoa Tây Tựu, Hà Nội) tuyển chọn những bông đạt chất lượng để sớm mang cho khách.

 Ở Hà Nội, hoa loa kèn được bày bán nhiều dọc đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh... Ảnh: Lưu Thùy Linh.

 Dù ai vội vàng đến mấy cũng sẵn lòng dừng chân ghé lại những gánh hoa ven đường để chọn mua vài cành loa kèn đầu mùa thật đẹp.

 Những gánh hàng hoa loa kèn xuất hiện trên khắp các con đường, ngõ ngách.

 Hà Nội vội vã, ngột ngạt của ngày thường bất chợt trở nên nên thơ, lãng mạn. Ảnh: Lưu Thùy Linh.

 Hình ảnh những chiếc xe đạp cũ kỹ chở đầy hoa loa kèn xuôi ngược phố phường Hà Nội đã trở thành dấu ấn riêng của tháng tư.

 Với người Hà Nội, loài hoa này dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Ảnh: Đồng Văn Hùng.


Theo Zing

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục