Voi đồng cỏ châu Phi to lớn "chạm mặt" đàn hà mã cứng đầu và cái kết cực kỳ hài hước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đàn hà mã vẫn đang trong độ tuổi "xanh và non" nên vẫn chưa học được thái độ cư xử đúng đắn khi đối diện voi đồng cỏ châu Phi.

Trong nhóm các loài thú hoang dã lớn ở châu Phi bao gồm: sư tử, báo hoa mai, tê giác, voi, hà mã và trâu rừng, loài động vật nguy hiểm nhất, khó nắm bắt được tính cách nhất là hà mã.

Có thể thấy, hà mã có khá nhiều điểm tương đồng với hình ảnh một tay "võ biền" thời phong kiến. Chẳng hạn, thân hình to lớn, có thể đạt chiều dài 3,3 - 5 m và cao tới 1,6 m tính tới vai, đi kèm sức mạnh to lớn, thích dùng tới vũ lực khi "nổi quạu" và điều quan trọng nhất đó là không có đầu óc.

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra bởi cái tính xốc nổi, không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động của hà mã. Thường thì hà mã mang trong mình dáng vẻ lù đù, chậm chạp, tuy nhiên, cũng có lúc nó sẽ trở nên nóng giận, mất kiểm soát, sẵn sàng hạ gục bất kỳ loài động vật nào xuất hiện trong tầm mắt và có thời điểm, hà mã trở thành sinh vật mang trái tim nồng ấm, luôn dang tay che chở cho những loài động vật nhỏ bé.

Nói chung, ở môi trường sống của mình, hà mã là con vật khá là kiêu căng, ngạo mạn khi hành sự luôn lấy bản thân làm trung tâm, mặc sức thích làm gì thì làm.

Chỉ duy nhất có một sinh vật có thể khiến hà mã phải nhún mình, kiêng nể khi gặp mặt, đó là voi rừng châu Phi.

Theo số liệu ghi nhận từ các nhà khoa học, voi đồng cỏ châu Phi là loài động vật to lớn nhất trên cạn với khối lượng cơ thể lên tới 7.500 kg và chiều cao trên 4 m. Với vóc dáng vượt trội của mình, voi đồng cỏ châu Phi gần như không có kẻ thù, kể cả những loài mãnh thú săn mồi hung ác nhất trong rừng rậm.

Trong đoạn phim được ghi hình lại bởi Evan Malsbury tại bờ sông Umfolozi sẽ cho chúng ta thấy được sự uy nghiêm của voi đồng cỏ châu Phi khiến các loài động vật khác phải nể phục như thế nào.

Clip nguồn: LastestSightings.

Theo đó, trong chuyến du ngoạn dọc theo bờ sông, nhóm khách du lịch của chị Malsbury bắt gặp hình ảnh một đàn hà mã đang tụ tập tắm rửa và uống nước.

Thích thú trước những gì nhìn thấy trước mắt, nhóm của Malsbury quyết định dừng lại để quay phim, chụp ảnh.

Bỗng nhiên, một con voi đồng cỏ châu Phi to lớn lừng lững đi trong rừng tiến đến gần bờ sông.

Có vẻ như ý định của nó là muốn vượt qua bờ sông để băng sang bờ bên kia nhưng bị một đàn hà mã nhỏ tuổi chặn đường. Mặc kệ con voi rừng điềm đạm, kiên nhẫn chờ hà mã nhường đường. Những chú nhóc vẫn tỉnh bơ ăn cỏ, coi như không hề nhìn thấy sự xuất hiện của con voi to lớn.

Voi làm gẫy cành cây khiến đàn hà mã giật nảy cả mình.

Voi làm gẫy cành cây khiến đàn hà mã giật nảy cả mình.

Cuối cùng con voi đồng cỏ châu Phi đành phải lùi lại để lựa chọn con đường khác băng qua sông. Tuy nhiên, với thân hình quá khổ của mình, trên quãng đường di chuyển, con voi đã vô tình làm gẫy một cành cây ở gần đó. Điều này đã khiến nhóm hà mã trẻ con giật nảy cả mình rồi cuống cuồng lao mình xuống nước chạy trốn. Điệu bộ dễ thương của đàn hà mã khiến người xem vô cùng thích thú.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục