“Vì cho đi là còn mãi”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau 10 năm vượt khó, từ một cô học sinh nhỏ bé của trường học vùng cao Bắc Hà, Lào Cai, đến nay, Việt Hà đã thực sự trưởng thành, đang mỗi ngày tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, như cách em đã nhận được sự hỗ trợ từ Swing for the Kids nhiều năm về trước.
“Vì cho đi là còn mãi”

Sau 10 năm, ký ức của em với Swing for the Kids còn vẹn nguyên?

Xin chào độc giả của Báo Đầu tư, em là Phùng Thị Việt Hà, sinh năm 1997, em rất vui khi được chia sẻ những cảm xúc của mình về giải Golf Swing For The Kids.

Em là cựu học viên tại trường THPT số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vào tháng 5/2014 cách đây 10 năm, em là học sinh may mắn được nhận học bổng của giải Golf Swing For The Kids. Đó cũng là lần đầu em được tới Thủ đô, lần đầu được tới thăm quê Bác, lần đầu được tới Quảng Trị. Sau ngần ấy năm, nay hồi tưởng lại thì những bỡ ngỡ hồi đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in.

Kỷ niệm cùng Báo Đầu tư vẫn được Việt Hà lưu giữ cẩn thận.

Kỷ niệm cùng Báo Đầu tư vẫn được Việt Hà lưu giữ cẩn thận.

Lần đầu tiên bao giờ cũng rất đáng nhớ nhỉ?

Vâng, từ sự ngơ ngác khi tới bến xe Mỹ Đình, cái nắng của Quảng Trị, và những câu chuyện về Bác. Cùng với đó là sự hướng dẫn, hỗ trợ, chăm sóc tận tình của các cô chú Báo Đầu Tư, đến giờ em vẫn không thể quên được.

Em rất nhớ bác Tuấn, cô Lan Nhung, cô Hương... và những cô chú khác ở Báo Đầu tư, những người đã cho em những kỷ niệm đẹp không thể quên. Những dòng chia sẻ này không thể nào bày tỏ hết cảm xúc của em lúc này, cũng như những khi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm từ giải đấu và Ban tổ chức.

Có vẻ học bổng Swing for the Kids đã cho em rất nhiều?

Nhờ khi nhận suất học bổng này, em đã học hỏi được rất nhiều, biết nhiều thứ hơn, tầm nhìn rộng hơn, được đặt chân tới những nơi mình chưa từng nghĩ đến. Em đã được đến Ngã ba Đồng Lộc. Được tới nhà của Bác Hồ. Được… rất nhiều.

Cấp phát đồng phục cho học viên khoá mới.

Cấp phát đồng phục cho học viên khoá mới.

Thật vui vì điều đó, khi mà tinh thần của giải Golf Swing For The Kids đã chạm được đến trái tim những người thụ hưởng như em?

Vâng, không chỉ có vậy. Sau khi em trở lại quê hương, các cô chú tại Báo Đầu tư vẫn hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình học tập. Và rồi khi em học đại học năm 3 tại Hà Nội, em lại là người may mắn được tới tham dự giải Golf Swing for the Kids tổ chức tại Đông Anh, Hà Nội.

Cũng nhờ được “đi đây đi đó” mở mang tầm mắt và tư duy, em đã quyết tâm học tập thật tốt và rồi thi đỗ Đại học Lao động - Xã hội, chuyên ngành Công tác xã hội.

Lý do gì khiến em chọn ngành học này?

Em muốn được học tập và giúp đỡ nhiều hơn cho những người yếu thế trong xã hội. Đó là tâm nguyện lớn nhất.

Vậy còn công việc hiện tại của em?

Hiện em đang làm việc tại TP.HCM, tại phòng Công tác Sinh viên của VTC Academy. Công việc thường nhật của em là hỗ trợ cho các bạn học viên, tổ chức các sự kiện và cùng các bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Làm MC chương trình Đêm hội trăng rằm tổ chức ngày 17/9/2024

Làm MC chương trình Đêm hội trăng rằm tổ chức ngày 17/9/2024

Chắc hẳn công việc hiện tại đúng sở thích và cho em nhiều sự tự hào chứ?

Công tác tại môi trường Giáo dục, tuy nhiều chông gai nhưng em rất tự hào. Công việc hiện tại cho phép em hỗ trợ cho các bạn 18, 19 tuổi, cũng lần đầu được lên Sài Gòn tìm trọ, tìm việc làm, hoàn thiện hồ sơ… Thông qua việc tổ chức những sự kiện và những buổi seminar, em đã góp phần giúp các bạn có kiến thức vững chắc hơn cho con đường học tập, lập nghiệp.

Theo em, với người làm công tác xã hội, quan trọng nhất là gì?

Với công việc hiện tại, tuy chưa có điều kiện để hỗ trợ cho gia đình và người thân nhiều, nhưng với một nhân viên công tác xã hội, em rất đồng cảm và luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mẹ em cũng là thành viên của Hội chữ thập đỏ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, em được thừa hưởng từ mẹ điều này.

Em nghĩ rằng, có thể mình chưa giúp được nhiều về của cải, vật chất, nhưng em có thể giúp động viên cộng đồng bằng tinh thần, niềm tin, hành động thực tế. Người ta hay nói “Của cho không bằng cách cho”, em luôn ghi nhớ và sẽ thực hiện nó thật tốt.

Tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Trở lại với “cảm hứng” từ Swing for the Kids, em còn theo dõi về giải đấu chứ?

Em vẫn luôn theo dõi Swing for the Kids do Báo tổ chức qua các kênh truyền thông: Youtube, báo, facebook... Em mong rằng giải đấu này sẽ giúp đỡ, hỗ trợ và trao tương lai thêm cho nhiều bạn học sinh nữa, để các mầm non tương lai có thể giúp Việt Nam “Sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Vậy còn với những bạn trẻ, em có điều gì muốn chia sẻ không?

Đã từng vượt khó thành công, em cảm nhận rất rõ về việc “cho đi”, em muốn gửi tới các bạn cùng trang lứa, các em những lời chia sẻ, lời động viên rằng: “Hôm nay đi học xa, đường tương lai được gần”. Và đừng quá quan trọng việc cho đi là phải nhận lại hoặc cho đi phải là của cải. Mỗi người có thể dùng những hành động, sự quan tâm của mình để giúp đỡ người khác, vì cho đi là còn mãi.

Cám ơn em nhiều và chúc em sẽ tiếp tục gieo thêm những hạt giống hạnh phúc, như cách em đã nhận được và cho đi.

Phùng Thị Việt Hà, sinh năm 1997

Học sinh THPT số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Việt Hà từng được nhận học bổng từ Swing for the Kids do Báo Đầu tư tổ chức.

Bình Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục