Khu di tích “Lung Cột Cầu – Bưng Đá Nổi”, nổi tiếng với những địa danh và miền đất trù phú về cây trái, cảnh quan dân dã nên thơ, trữ tình.
Theo lời kể lại của dân gian, khi xưa nơi đây là một vùng đầm lầy hoang dại, cùng với những di sản bằng gốm, đồng, vàng của một làng thủ công mỹ nghệ rất lâu đời thời Vương quốc Phù Nam(Làng Văn hóa Ốc Eo).
Lung Cột Cầu rộng khoảng 5 hecta với nhiều cây ăn trái, cây cảnh, ao, rạch có nhiều bông sen và bông súng, bèo dại cùng cây tràm, cát đằng đan xen trong một tổng thể thực vật hài hòa cùng với những ngôi nhà thủy tạ, chòi lá được thiết kế trông đẹp mắt và thoáng mát.
Đến đây du khách không thể cầm lòng được khi ngắm vườn cây trái sum suê, tạo cảm giác “thèm nhỏ dãi” với những trái chín mọng, không khí trong lành mát mẻ, đượm chất miền quê sông nước.
Ven theo đường mòn dẫn bạn đi tham quan xung quanh khu vườn, qua những chiếc cầu ván, cầu đúc nhỏ, điều đầu tiên đập vào mắt bạn là những chùm sầu riêng trĩu trịt, đung đưa, tạo cho bạn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Đặc biệt nơi này có rất nhiều trái cây để cho các bạn lựa chọn để thưởng thức như Măng cụt, Xoài, Dâu, Mảng cầu xiêm...tất cả các loại trái cây này nếu như bạn thích ăn tại chỗ hoặc mua đem về đều được.
Nhiều trò chơi làm cho bạn phải cuốn theo và trở nên gan dạ phi thường hơn như đi cầu khỉ, chạy xe đạp trên cầu ván nhỏ, chơi chọi bùn...đặc biệt, trò đu dây văng trên mặt nước thì thu hút nhiều bạn trẻ nhất vì trò chơi này có cảm giác mạnh, phải dùng sức nhiều và cần phải có độ dẻo dai nếu không các bạn khó mà đu qua được bên kia hồ hoặc bị các bạn khác “lắc” dây rớt xuống hồ.
Bên cạnh đó các bạn muốn có những tấm ảnh “đẹp, độc, lạ” để khoe với bạn bè trong một chuyến đi chơi đầy thú vị và ý nghĩa nên các bạn tự thuê cho mình một bộ áo bà ba của quán để thoải mái khi chơi vì nếu mặc bộ đồ của mình thì sẽ bị bùn, sình dính khó giặt, đặc biệt khi xuống hồ các bạn rất thích chơi trò chọi bùn.
Những ngày nắng nóng, có nhiều du khách chọn chòi lá sát hai bên bờ hồ, nhiều người trải thảm dưới gốc cây măng cụt rồi bày biện đồ ăn, đàn Guitar cảm giác giống như đi cắm trại. Ở đây cũng có các trò chơi thực tế như mò cua, bắt tép, bắt vịt, câu cá.
Thích nhất là món Lẩu gà nấu với Nấm tràm và Nấm rơm Phú Quốc, khi nấu món lẩu, vị nước từ thịt xương gà thả vườn và nấm tươi làm cho nước rất ngọt và đậm đà, nếu mà đi nhầm bữa trời mưa, ăn một cái lẩu như thế này thì tuyệt vời còn gì bằng.