Tưởng ngon ăn, ai ngờ sư tử "xây xẩm mặt mày" trước chiến thuật hoàn mỹ của bầy chó hoang châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chó hoang châu Phi không những là một trong những tổ đội săn mồi hay nhất, mà mỗi thành viên còn có biệt tài diễn giả chết như thật.
Tưởng ngon ăn, ai ngờ sư tử "xây xẩm mặt mày" trước chiến thuật hoàn mỹ của bầy chó hoang châu Phi

Trong môi trường tự nhiên hoang dã, các loài động vật phải cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, đặc biệt các loài động vật săn mồi có rất nhiều kẻ thù và đối thủ cạnh tranh. Những kẻ này chỉ cần một sự "sẩy chân" là sẵn sàng trừng phạt và biến đối thủ của chúng trở thành "bữa ăn" chỉ trong chớp mắt.

Cùng là những động vật săn mồi bậc cao, thật khó để sư tử và chó hoang có thể cùng nhau chung sống hòa bình trong một môi trường sống. Chị Ellen Clark, một nhà tâm lý học, trong chuyến du lịch đến khu trại thám hiểm Duba ở Botswana cùng gia đình đã may mắn chứng kiến được một trong những trận "va chạm" giữa hai loài động vật mạnh mẽ này.

Hôm đó, gia đình chúng tôi đang tham gia hành trình lái xe khám phá miền đất châu Phi huyền bí thì bắt gặp một nhóm loài động vật có tỷ lệ săn mồi thành công nhất ở đây - chó hoang.

Mặc dù đã biết đến danh tính của chúng đã lâu, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy ngoài đời thực, tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp có phần ma mị của loài động vật này.

Chúng sở hữu một bộ lông cực thời trang với các đốm màu đen, nâu, vàng và trắng; đặc biệt, mỗi con chó lại có đốm khác nhau, không con nào giống con nào cùng với đó là 1 đôi tai to tròn. Giống như vân tay ở người, màu lông giữa các cá thể chó hoang châu Phi không bao giờ giống nhau, giúp nhận diện thành viên trong đàn.

Clip nguồn: LatestSightings.

Quan sát chó hoang châu Phi săn mồi, bạn sẽ biết tại sao chúng được ngợi ca là những “thợ săn đỉnh nhất” của châu Phi. Đàn chó hoang có tổng 11 con, trong đó mỗi nhóm đều được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, cụ tỷ. Theo ghi nhận của chị Clark, 3 con chó trông thiện chiến nhất đàn đang bận rộn xử lý xác của một con lợn warhog, nhóm còn lại thì chia nhau canh gác. Tất cả mọi hành động của đàn chó hoang đều được nhóm khách du lịch chăm chú theo dõi.

Bất ngờ, một con sư tử cái không biết từ đâu xuất hiện, lao đến với tốc độ ánh sáng và tóm gọn một con chó hoang. Trước sức mạnh tuyệt đối của sư tử, con chó hoang không có bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Chứng kiến hoạt cảnh quá nhanh quá nguy hiểm đó, Clark cứ chắc mẩm trong đầu rằng con chó hoang khó có thể thoát được kiếp nạn này.

Lúc này, sự tinh quái của loài chó hoang mới bắt đầu được phát huy. Con chó bị tóm ve vẩy cái đuôi để báo hiệu cho cả đàn rằng nó vẫn đang còn sống. Nhận được thông tin đáng giá, những con chó hoang còn lại tiến hành chiến dịch giải cứu đặc biệt. Chúng bao vây xung quanh sư tử rồi thực hiện vũ điệu "loi choi", vừa trả vờ áp sát và vừa nhảy múa. Có vẻ như chuỗi hoạt động nhằm đánh lạc hướng con sư tử đã có hiệu quả. Tưởng con chó mình vừa bắt đã chết, con sư tử nhả nó ra để xử lý những kẻ quấy nhiễu. Chỉ đợi có thế, con chó thiếu may mắn lúc đầu đã ba chân bốn cẳng chạy thoát thân trong sự bất ngờ và tiếc nuối của con sư tử.

Sau đó là màn đuổi bắt thú vị kéo dài được một lúc rồi sau đó nhanh chóng kết thúc khi mà sư tử đã quá chán và đành phải bỏ đi, dù rất muốn chiếm lợi phẩm của đàn chó hoang.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục