Những cán cờ của sự bứt phá trên biểu đồ kỹ thuật đã không được hình thành, những đợt sóng cao đã không được những cơn gió lớn tạo thành. Điều đó làm phai mờ ý chí và dự đoán của nhà phân tích kỹ thuật, tin tốt về thị trường với những báo cáo tuyệt hay, các chỉ số lợi nhuận đã được các nhà phân tích cơ bản đưa ra cũng bị đẩy lùi, vậy điều gì đang xảy ra trên TTCK lình xình, lình xình và lình xình?
Nhiều nhà nghiên cứu đã cố tìm hiểu, những câu hỏi tại sao, tại sao lại như vậy? Tin tốt, báo cáo hay, không còn là tâm điểm để có thể kích hoạt thị trường đang trong tư thế của ngày mưa phùn. Câu trả lời đơn giản là thuộc về ý chí của nhà đầu tư, ý chí của nhà tổ chức, những người nắm trong tay hàng nghìn tỷ đồng, với một số lượng cổ phiếu khổng lồ. Dường như chúng ta đã lãng quên mất họ, quên không phân tích họ, quên một sự thật là, tất cả các dự báo, các báo cáo, nếu bỏ qua phân tích tâm lý, thì sẽ dẫn đến những điều thật tệ hại. Và dẫn đến việc ra những quyết định sai lầm khi “ôm” cổ phiếu, những đáy mới luôn được thành lập và những đỉnh mới đã thay thế dần những đỉnh cũ. Những mốc mới được thay bằng những mốc mới hơn, với những niềm hy vọng càng ngày càng nhỏ bé, và những quyết định khó khăn càng ngày càng được cân nhắc kỹ hơn với những đớn đau của thị trường.
Liệu quyết định mua vào, những ngày cuối năm vừa rồi, có phải là những tín hiệu tốt, sự gia tăng của thị trường vào ngày cuối cùng của năm, có thật sự là động lực đẩy VN-Index, cũng như HASTC-Index tăng điểm, hay đó chỉ là báo hiệu những giấc mơ xa của thị trường? Hay đó chỉ là niềm động viên cho những quyết định sai lầm, của các nhà đầu tư đã và đang thua lỗ rằng, yên tâm đi, thị trường sẽ tăng nhanh thôi, và chẳng có vấn đề gì đâu.
Dẫu sao, chúng ta cũng phải cám ơn món quà mà thị trường dành tặng và hãy nghỉ ngơi thoải mái, để sang năm mới, những quyết định được tung ra có tính chiến lược và hiệu quả hơn.
CHÚC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HƠN TRONG NĂM MỚI.