Các doanh nghiệp niêm yết không phá sản, nền kinh tế không rơi vào suy thoái, nhưng thị trường tiếp tục lao đao. Liệu sau khi các nhà hoạch định chính sách thừa nhận những thiếu sót do các chính sách vĩ mô không đồng bộ, đã có nhà đầu tư nào tự nhận lỗi rằng, chính chúng ta cũng là một phần của sự không đồng bộ đó. Chúng ta hãy nhìn xem điều gì đang diễn ra? Cứ mỗi phiên giảm điểm là một lần khối lượng tiền “ôm” cổ phiếu vào được rõ hơn và kẻ đi mua không còn phải tranh cướp trong khi kẻ đi bán lại run lên vì sợ. Nhiều nhà đầu tư đang cố gắng quẳng gánh lo cho kẻ khác mà không biết rằng, trong đó là cả một đống lợi nhuận đang dần được hiện thực hóa. Thị trường là thế đó. Có lẽ sau đợt suy giảm nghiêm trọng này, nhiều nhà đầu tư đã và đang nhận ra rằng, thị trường chứng khoán thực sự là một cuộc đấu trí giai giẳng, nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có “phong độ” bền và một “đẳng cấp” khác, lợi nhuận chỉ có khi chúng ta hiểu được danh mục, và hiểu chính bản thân mình.
Một thị trường chỉ có thể đi lên khi cơ quan quản lý nhận thấy những tồn tại trong điều hành, bản thân mỗi nhà đầu tư cũng cần phải nhận lỗi, doanh nghiệp biết nhận lỗi. Và nếu như có 1 điều ước lúc này, tôi ước sẽ có hàng tỷ đô la để mua toàn bộ cổ phiếu trên thị trường lúc này. Thị trường luôn luôn công bằng.