Thị trường đã thật sự phát tín hiệu vui?

Là một nhà đầu tư trên TTCK tôi đã thật sự trải qua rất nhiều cảm xúc vui, buồn, hối hận…nhưng có lẽ cái mà tôi thấy ý nghĩa nhất là hạn chế mắc phải các Bulltrap (xu thế giả tạo).

Trở lại với ngày giao dịch hôm nay (11/06/2008) thực sự đây là một ngày khởi sắc của TTCK Việt Nam có thể chỉ là về mặt khối lượng giao dịch, nhưng cũng đem đến những hi vọng, những niềm vui nhỏ nhoi sau những ngày dài phải nhìn bảng điện tử chỉ toàn màu đỏ. Rõ ràng, hy vọng đã có, thể hiện qua khối lượng giao dịch khởi sắc, giá chứng khoán đã giảm rất nhiều, tỷ số P/E (giá trên thu nhập cổ phiếu) đã thích hợp cho một chu kỳ đầu tư hài hạn, một số doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2008, Chính phủ cũng đang quyết tâm đẩy lùi lạm phát trong thời gian tới. Nhưng nỗi băn khoăn thì vẫn còn quá nhiều để cho các nhà đầu tư phải đắn đo suy nghĩ, trong đó nỗi ám ảnh nhất vẫn là các đợt tăng điểm giả tạo (Bull - trap) mà nhiều nhà đầu tư gặp phải trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong thời gian tới khi chi phí đầu vào tăng cao, các khoản đầu tư tài chính thua lỗ, tình hình lạm phát chung vẫn chưa có tín hiệu khả quan rõ nét, các ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất huy động và hút nguồn vốn từ chứng khoán.

Có lẽ đây chính là thời điểm khó khăn cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định chính xác khi cơ hội và khó khăn là ngang nhau, do đó mỗi người sẽ có những quyết định riêng của mình và sự quyết định chính xác trong thời đểm khó khăn sẽ đem đến một thành công lớn cho các nhà đầu tư.

Hoàng Lê Giang, Đà Nẵng, (E-mail: gianghl99@yahoo.com.vn)
Hoàng Lê Giang, Đà Nẵng, (E-mail: gianghl99@yahoo.com.vn)