Sinh vật "kỳ lạ" đi lạc được phát hiện bởi Đội tuần tra cảnh sát Anh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sinh vật đi lạc kỳ lạ trên đường phố đã khiến các thành viên đội tuần tra vô cùng bất ngờ.
Ảnh: SWNS. Ảnh: SWNS.

Chú chim cánh cụt được phát hiện khi đang dạo chơi ở một con phố thuộc quận Broxtowe, thành phố Nottinghamshire, Anh sau khi trốn khỏi một trung tâm động vật hoang dã gần đó.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát, chú chim cánh cụt đã được trở về nhà an toàn. Ngay sau đó, những bức hình chú chim đang "tung tẩy" đi bộ trên phố đã được phòng cánh sát thành phố Nottinghamshire đăng tải lên mạng xã hội hôm Chủ nhật ngày 16/8 vừa qua.

Cảnh sát trưởng Gareth Philp, cho biết: "Với tính chất công việc tuần tra đường phố hàng ngày, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều thứ thú vị trong đời. Nhưng một chú chim cánh cụt đang đi giữa đường vào ban đêm ư? Điều này quả thật đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ đan xen một chút kỳ quái đó!".

Được biết, chú chim cánh cụt không hề sợ hãi khi bắt gặp lực lượng cảnh sát mà tỏ ra rất thân thiện khi bọn họ cùng nhau làm vài "pô" ảnh kỷ niệm. 

Sinh vật "kỳ lạ" đi lạc được phát hiện bởi Đội tuần tra cảnh sát Anh ảnh 1

Ảnh: SWNS.

Chú chim cánh cụt sau đó được đội cảnh sát đặt cho biệt danh "Po-Po" và được hộ tống về tận cửa nhà, ở một trang trại vùng Strelley, thành phố Nottingham.

Các thành viên Sở cảnh sát hạt Nottinghamshire rất vui mừng khi một công dân đi lạc của khu vực mình quản lý tìm được đường trở về.

Thanh tra Gordon Fenwick phát biểu: "Chúng tôi tự hào là lực lượng tinh nhuệ được đào tạo để đối phó với vô vàn tình huống bất ngờ cùng với những yêu cầu khắt khe nhất. Ở trong trường hợp này... Hmm, chúng tôi rất mừng vì chú chim cánh cụt đi lạc đã trở về an toàn, nhanh chóng với chủ nhân của nó".

Trước đó, tại Mỹ cũng có trường hợp một đàn chim cánh cụt được thả tự do chạy nhảy trong khu vực Công viên Thủy Cung khi nơi này bị đóng cửa bởi lệnh giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục