Một tháng, vừa học vừa thi, như bao học viên khác ở Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, tôi cũng hoàn thành khoá học Cơ bản về chứng khoán và TTCK. 12 buổi học trôi nhanh như lướt sóng, học hết cuốn giáo trình gần 500 trang, ngoảnh lại thấy cái gì cũng mới, cũng mông lung, mơ hồ.
Một tuần đều đặn 3 buổi tôi đến Trung tâm, ban đầu vì lòng say mê, nhưng về sau tôi có cảm giác đến chỉ để điểm danh, nhất là hai buổi học về Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán. Bởi lẽ, phương pháp giảng của cô có lẽ chỉ thích hợp với những người đã hiểu qua về chứng khoán, chứ những người "mới toanh" như tôi thì thật sự là không dễ hiểu hơn việc tự học.
Mấy hôm trước đó, vì giáo viên có việc đột xuất nên chúng tôi phải học "ngược". Chúng tôi học về chứng khoán phái sinh khi chưa biết chứng khoán là gì. Suốt 3 tiếng đồng hồ hôm ấy, tôi khổ sở như đứa trẻ buộc phải chạy khi còn chưa biết bò. Trung tâm có thể hoãn học vào buổi khác cũng được kia mà!
Học như cưỡi ngựa xem hoa mà thi thì "xù tóc gáy". Thấy chị ngồi bên cạnh có cuốn 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản chứng khoán, tôi cũng mò ra cửa hàng photo trước cửa Trung tâm mua 1 quyển. Từ hôm đó, tối nào tôi cũng giở ra xem, làm, rồi… chiêm nghiệm. "Các bạn có vấn đề gì không hiểu cứ email cho tôi", thầy cô nào ở Trung tâm cũng nói với chúng tôi như vậy sau mỗi buổi học, nhưng thực tế thì những câu hỏi tôi gửi đến bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Cái khó ló cái khôn, tôi đã "phát minh" ra mấy công thức tính, ở nhà làm cũng thấy đúng, nhưng khi thi cuống quá đành tick "liều" (thi trắc nghiệm). Thế rồi cũng qua. Nhận chứng chỉ về tôi không thấy vui, vì cái tôi muốn mang về từ Trung tâm là những kiến thức cơ bản về chứng khoán và TTCK. Tôi muốn khi không cần xuất trình chứng chỉ mọi người vẫn biết tôi được đào tạo bài bản.
TTCK đang ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế nước ta. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày càng nhiều, việc cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản trước khi "dấn thân" vào thị trường đầy mạo hiểm này là một vấn đề vô cùng cần thiết.
Mỗi năm, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho hàng ngàn học viên để họ có thể hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Đó là sự đóng góp to lớn không thể phủ nhận. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số để đánh giá thì e rằng hơi phiến diện. Là một học viên của Trung tâm, tôi mong muốn trong tương lai, Trung tâm sẽ có sự đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của các học viên trong cả nước.