Nói nhỏ ngày 8.3

(ĐTCK) Bây giờ nghe nói các CTCK đang tổ chức một cuộc thi lặn tập thể. Ông nào "hết hơi" trước khi thị trường xanh lại là… bó chiếu.

Gã vừa đạp phanh vừa lẩm bẩm. Cái tính gã thế, cứ bực mình điều gì là cái chất mè nheo lại trỗi dậy. Đầu tiên gã oán trách vợ: người đâu mà vô tâm, vô tính. Hai vợ chồng làm hùng hục cả năm, Tết nhất được tí lương, thưởng, chẳng biết tích cốc phòng cơ trong thời buổi khó khăn lại dốc túi đổi xe máy. Gà mái mà còn tức nhau tiếng gáy thì hoá ra… gà mái gáy à(!?)

Chán rồi gã quay sang mắng mấy ông thợ đào đường. Ra Giêng, phong trào đào đường, đắp lô cốt ra quân với cường độ cao. Gã bảo, thanh niên tình nguyện người ta ra quân "mùa hè xanh", giờ mấy ông giao thông công chính lại ra quân "mùa bụi đỏ". Sáng sáng lặn ngụp cả tiếng đồng hồ mới đến cơ quan, nhìn thấy sếp đá thúng đụng nia, mặt nặng chình chịch vì lính đến muộn, chỉ muốn cãi nhau…

Cuối cùng, gã quay sang trút giận vào mấy ông đại lý xe máy. Ô! Mấy ông này thì đáng giận lắm. Đã đành  cái xe ấy "quyến rũ" được chị em, nhưng các vị cũng phải biết rằng, thời buổi này hàng hoá thừa mứa ra. Ngay đến cái món hàng hoá một vốn bốn lời ngày xưa là cổ phiếu, bây giờ hết CTCK này đến doanh nghiệp niêm yết kia hội thảo, tư vấn, khuyến cáo nhà đầu tư "trồng cây gì, nuôi con gì" để đâm chồi, nảy lộc, mà người ta vẫn "dửng dưng không một cảm tình chi"… Thế mà, một đằng thì mặt vợ chảy ra vì thúc xe để đi Tết; đến đại lý thì gặp mấy cái mặt vác lên, ra cái ý "đằng ấy cần thì đây bán, chán thì đi, đây không quản". Mà mỗi cái "cần" cũng chênh đến 5 - 6 triệu bạc so với giá gốc. Cơn tức lên đến cao trào, gã cáu: "Thế này mà bảo tôi yêu Việt Nam, có mà tôi yêu Việt Nam Đồng thì có"… Tức thật!

Từ nãy giờ ngồi sau nghe gã than thở, tôi cứ lặng thinh. Miệng gã nói, tai gã nghe, mình chả tham dự cho rách việc. Nhưng đến đoạn này thì đúng là tức thật. Cách đây ít năm, tôi đi mua hộ cái ô tô cũng đúng vào dịp sốt xe, khách hàng phải cầu cạnh, xin xỏ, lót tay đại lý để xin một cái giấy hẹn cả tháng sau mới lấy được hàng. Đúng là chuyện đáng ghi vào sách kỷ lục (nếu có) của ngành marketing.

Như vớ được kẻ đồng bệnh tương liên, gã phấn khích: thế này mà tôi là người có trách nhiệm thì tôi "cách cổ" mấy cái đại lý làm ăn chụp giật, đè đầu cưỡi cổ thượng đế... nội. Người ta làm ăn chân thật còn chả ăn ai nữa là…

Chợt gã quay sang tôi: mà này, ông có tí liên quan đến chứng khoán, mấy hôm nay tôi nghe phong thanh là ngành chứng khoán cũng định "cách" luôn các đại lý của CTCK phải không? Hay là họ cũng "ngửi" thấy mùi không hay của mấy vị đại lý, kiểu như cái cục tức "đại lý xe máy" của tôi?

À, cái quyết định này đã có từ cuối năm ngoái rồi. Đại diện của cơ quan chủ quản thị trường chẳng đã phát ngôn rằng, "cắt đại lý nhận lệnh để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư" là gì!

Ừ, như thế cũng hay, nhưng đã phát hiện làm ăn gian dối chưa?

Họ bảo, nhiều đại lý làm ăn bát nháo lắm. Đã phát hiện rồi, nhắc nhở mãi vẫn không chấn chỉnh. Vả lại, Luật Chứng khoán cũng có quy định cho phép hình thức đại lý đâu.

Ơ, thế tôi tưởng, bây giờ mình được làm gì pháp luật không cấm chứ đâu chờ cho phép. Thế đã có con số tổng kết các đơn vị vi phạm chưa? Chứ cứ không quản được là cấm thế này à!?

Cũng chả phải. Ông không biết chứ, bây giờ trong ngành chứng khoán người ta giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa vù vù… Kiểu như ông ngồi nhà điện thoại cái là người ta bê xe máy đến tận nơi, vợ chồng con cái tha hồ lựa chọn.

Ông cứ như người trên trời. Tôi nghe thấy bảo, bây giờ mới có không phẩy mấy phần trăm dân số biết đến mặt mũi chứng khoán. Đấy là chưa kể trong cái không phẩy mấy ấy có khối người "tởn đến già" trong cái đận bão lũ trên sàn vừa qua. À mà quên, chưa kể ông nghe, ở cái tỉnh lúa quê nghèo nhà tôi vừa rồi cũng có mấy doanh nghiệp lên sàn. Mấy vị công nhân có chút cổ phần trong đó cũng hớn hở lên đại lý nhận lệnh, mua mua bán bán. Mấy vị này mà bảo lướt web đặt lệnh với lại giao dịch từ xa (nói như bọn trẻ thời nay) thì "bó hand". Thế nên tôi bảo thật, các vị mà cứ "cách cổ" đại lý đi thì chứng khoán sẽ… tiệt đường về quê.

Ông chưa hiểu ngọn ngành. Người ta sợ đại lý nhận lệnh được quản lý lỏng lẻo dễ sinh chuyện. Họ cắt đi để biến thành phòng giao dịch hoặc chi nhánh. Cái này gọi là nâng cấp, củng cố, chứ không có chuyện… cắt cụt đâu nhé!

Ừ, thế thì cũng còn cửa hẹp để chứng khoán đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà tôi cứ nghĩ đơn giản thế này: Nâng cấp là nâng tiêu chuẩn, đẳng cấp khác thì phải chi phí khác. Bọn trẻ chả vẫn bảo "hiện đại thì hại điện" là gì! Bây giờ nghe nói các CTCK đang tổ chức một cuộc thi lặn tập thể. Ông nào "hết hơi" trước khi thị trường xanh lại là… bó chiếu. Thằng em tôi làm ở một CTCK kể, nó làm trưởng bộ phận phân tích ở đấy nên có hai chuyên viên dưới quyền (gọi thế cho oai chứ cũng chỉ làm loong toong là chính). Cuối cùng, làm ăn khó quá, lãnh đạo công ty loại nó vì… lương cao hơn hai cậu kia! Bây giờ lại thêm tiền nuôi chi nhánh, nuôi phòng giao dịch nữa thì cuộc thi lặn này hẳn sẽ có nhiều tay "ngộp nước" đáo để!

Tôi lại kể thêm cho ông nghe chuyện này: "Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: 'Bây giờ thiên hạ còn ai biết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân đi làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không'. Mặc Tử nói: 'Bây giờ có người ở đây, nhà có mười đứa con, một đứa đi cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa đi cày chẳng nên cày chăm hơn lên ư. Tại sao thế, tại đứa ngồi ăn không thì nhiều, đứa đi cày thì ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế".

Thôi ông ạ! Hết mè nheo lại quay sang chuyện Tàu. Mau đi đăng ký xe đi, không tối nay vợ con nó lại… cách cổ bây giờ. Chị em bây giờ ngày nào cũng vùng dậy, chứ chẳng chờ đến mùng 8 tháng 3 đâu!

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục