Như một Ninja, đàn voi phi thân qua những bức tường của khu resort để trộm xoài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Voi đúng là những đứa trẻ to xác, mang cho mình thân hình to lớn nhưng lại có một tình cách hồn nhiên, trong sáng đến lạ.
Như một Ninja, đàn voi phi thân qua những bức tường của khu resort để trộm xoài

Voi châu Phi là động vật sống trên mặt đất lớn nhất thế giới, voi đực dài 6 - 7,5 m, chiều cao từ vai là 3,3 m, và nặng 6 tấn. Voi cái khá nhỏ, khoảng 5,4 - 6,9 m chiều dài, 2,7 m chiều cao từ vai, và nặng 3 tấn. Với kích thước khổng lồ của mình, voi gần như không có kẻ thù trong tự nhiên. Vẻ ngoài đạo mạo, trưởng thành của chúng còn khiến cho nhiều loài động vật khác phải tôn trọng và có phần e dè khi tiếp xúc.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, voi là loài động vật cực kỳ thông minh, chúng biết cách bộc lộ tính cách và nhiều trạng thái giống như con người chúng ta, trong đó khiến nhiều người bất ngờ bởi sự nghịch ngợm có phần tai quái của chúng. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta thấy được điều đó.

Ông Ian Salisbury là một doanh nhân thành đạt trong cuộc sống, cùng với nhóm bạn của mình, ông đã chọn công viên Quốc gia South Luangwa, Zambia để có thể nghỉ dưỡng cũng như để trải nghiệm thiên nhiên và con người vùng Nam Phi.

Để có thể tận hưởng được trọn vẹn cảm giác hòa mình với tự nhiên, nhóm những người bạn của Salisbury đã chọn cho mình một resort, nơi mà cánh cửa chính luôn được mở cửa với các loài động vật hoang dã có thể tùy ý ghé thăm.

Và đúng như niềm ao ước bấy lâu nay, Salisbury đã có dịp chứng kiến tận mắt loài động vật to lớn nhất trên mặt đất, không những thế ông còn chụp được những bức ảnh độc nhất vô nhị mô tả động tác thú vị của chúng.

Clip nguồn Daily Mail.

Theo đó, một đàn voi du mục sau khi đi ngang qua đã bị thu hút bởi vườn cây ăn quả được trồng trong resort. Chúng không hề tỏ ra ngại ngùng trước sự xuất hiện của những người xung quanh mà đi thẳng từ cửa chính để bước vào khu vườn.

Leo một chân qua trước.

Leo một chân qua trước.

Mặc dù có một vài bậc cầu thang và bức tường nhỏ cản trở trên con đường nhưng điều này là không đủ để ngăn cản gia đình voi. Bất chấp thân hình có phần nặng nề, chậm chạp, đàn voi vẫn chọn cách trèo qua tất cả những chướng ngại vật đấy để có thể tiến đến mục tiêu, cây xoài trong vườn.

Rồi sau đó phi nốt thân hình qua bức tường nhỏ

Rồi sau đó phi nốt thân hình qua bức tường nhỏ

Ăn xong đàn voi tiếp tục trèo qua bức tường để đi về.

Ăn xong đàn voi tiếp tục trèo qua bức tường để đi về.

Nhìn vào những hình ảnh, có thể thấy các vị khách "to lớn" có vẻ đã có nhiều kinh nghiệm leo trèo, chúng khéo léo vượt qua những bước tường nhỏ một cách tương đối dễ dàng.

Ông Ian Salisbury thích thú chụp ảnh cùng đàn voi.

Ông Ian Salisbury thích thú chụp ảnh cùng đàn voi.

Salisbury cho biết: "Đàn voi có vẻ khá đói và đang muốn tìm kiếm một ít xoài dại ở trong vườn để ăn. Mặc dù mùa này không có xoài, nhưng đàn voi đã ăn ít cỏ rồi nằm nghỉ ngơi một lúc ở trong vườn. Điểm thú vị là cách thức di chuyển của đàn voi. Chúng tôi biết rằng con đường ngắn nhất là đi thẳng từ sảnh đến vườn, tuy nhiên không ai nghĩ đàn voi lại chọn cách trèo qua những bức tường. Có thể thấy chúng điều khiển chân của mình rất khéo léo, do đó có thể vượt qua mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng".

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục