Người dân Thủ đô trẩy hội phố ông đồ xin chữ ngày mùng 1 Tết

(ĐTCK) Ngày đầu năm này cũng là thời điểm người dân Hà Nội nô nức đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ, cầu cho một năm mới may mắn và bình an
Năm thứ 3 liên tiếp, phố ông đồ được tổ chức tại Hồ Văn, thay vì diễn ra một cách tự phát tại hè phố Quốc Tử Giám như trước
 Phố ông đồ năm 2017 diễn ra từ 24 tháng chạp âm lịch tới hết rằm tháng Giêng 
 Năm nay, có khoảng 100 ông đồ thực hiện việc cho chữ ở Hồ Văn
 Các ông đồ này đều đã vượt qua kỳ thi sát hạch từ những năm trước và trình độ đã được qua thẩm định
Theo ông đồ Nguyễn Minh Thu (Mỹ Đức, Hà Nội), người xin chữ năm nay thích những chữ như khánh thọ, phúc lợi, đăng khoa, hiếu học, hòa khí, thuận hòa, tích thiện... 
Xin chữ là một nét truyền thống của người dân Việt vào đầu năm mới với mong muốn được khỏe mạnh mạnh, may mắn, tài lộc… 
 Dụng cụ hành nghề của ông đồ ngoài giấy là các loại bút, nghiên mực và cả máy sấy tóc
Ông đồ Nguyễn Văn Hải vẽ ra bức thư pháp 3 chữ Phúc - Lộc - Thọ bằng tay 
Chữ thư pháp hoặc chân dung được viết, vẽ lên đĩa sứ để đáp ứng thị hiếu ngày càng thay đổi của khách hàng   
 Khách du lịch nước ngoài chụp ảnh ông đồ viết chữ - nét văn hóa đặc trưng ngày Tết của Việt Nam
 Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người vừa che ô vừa xin chữ trong sáng mùng 1 Tết  
Trẻ nhỏ vui mừng khi xin được chữ ngày Tết
 Dòng người xếp hàng tại cửa bán vé vào Văn Miến - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục