Trong đêm giao thừa, TP. Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người.
Cùng nhóm bạn đếm ngược thời gian chào năm mới 2019, bạn Hoài Nam (quận Cẩm Lệ) chia sẻ: “Em mong năm mới mình sẽ gặt hái được nhiều thành công, cũng mong rằng TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển, bởi năm vừa qua thành phố cũng có nhiều biến động”.
Sau khi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa chào năm mới, người dân Đà Nẵng lại đi lễ chùa, nhiều ngôi chùa vì vậy mà trở nên quá tải, đông kín người. Tuy nhiên, không có cảnh chén lấn, mà mọi người từ tốn thành kính dâng hương để cầu mong một năm mới Kỷ Hợi nhiều may mắn và hạnh phúc.
Mỗi người dân TP. Đà Nẵng đều có cho riêng mình một ước nguyện và tin rằng, họ cũng nguyện cầu cho thành phố quê hương vượt qua khó khăn, để trở thành thành phố động lực của miền Trung và Tây Nguyên.
Trước đó, trong đêm 30 Tết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và người dân phường Nam Dương (Q. Hải Châu), thăm Tổ công tác 911 Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa và Đại đội Trinh sát thuộc BCH Quân sự thành phố Đà Nẵng.