Một sếp lớn của WB đến từ... Trung Quốc

(ĐTCK-online) Ngày 4/2/2008, Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức bổ nhiệm ông Justin Yifu Lin, 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giáo sư kinh tế Trường đại học Bắc Kinh vào chức Kinh tế gia trưởng (chief economist) kiêm Phó chủ tịch WB. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử WB, một người mang quốc tịch Trung Quốc, đồng thời cũng là người thuộc quốc gia đang phát triển được bố trí vào vị trí cao như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của WB.
Ông Justin Yifu Lin.

Có lẽ cũng cần phải nhắc thêm rằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers và nhà kinh tế nổi tiếng thế giới từng đạt Giải thưởng Nobel về kinh tế Joseph Stiglitz (quốc tịch Mỹ) cũng đã từng đảm nhiệm cương vị Kinh tế gia trưởng của WB. Theo kế hoạch, ông Justin Yifu Lin sẽ chính thức thay thế ông Francois Bourguignon (quốc tịch Pháp) vào chức Kinh tế gia trưởng WB bắt đầu từ tháng 6/2008.

Sau khi chính thức được bổ nhiệm vào 2 chức danh sáng giá trên, ông Justin Yifu Lin phát biểu: “Việc bổ nhiệm này là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và đất nước Trung Quốc, đồng thời cũng là quyết định mang tính lịch sử đối với WB”.

Với việc chọn một kinh tế gia Trung Quốc vào vị trí rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức của mình, WB muốn chứng tỏ rằng, WB quyết tâm chuyển hướng ưu tiên của mình sang các nước đang phát triển. Hơn thế nữa, điều này cũng thể hiện vị thế và tiếng nói của Trung Quốc đã được nâng cao đáng kể và có sức nặng rõ rệt tại định chế tài chế quốc tế đầy uy tín này.

Báo chí quốc tế thì lại thích khai thác việc bổ nhiệm này dưới góc độ ít nhiều mang sắc thái chính trị, bởi ông Justin Yifu Lin từng sinh ra và lớn lên ở Đài Loan. Ông đã theo học đại học và trên đại học (có bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh MBA) tại Trường đại học Chengchi ở Đài Loan. Không những thế, ông này đã “hăng máu” xin gia nhập quân đội của Tưởng Giới Thạch và được phong quân hàm trung uý. Tháng 5/1979, chỉ vài tháng sau khi lãnh tụ tối cao của Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình chính thức mở cửa Trung Quốc với thế giới bên ngoài theo phương châm: “Mèo trắng hay mèo đen hễ bắt được chuột thì đều tốt cả”, Justin Yifu Lin đã đào ngũ sang Trung Quốc đại lục khi một mình dám bơi vượt biển từ đảo Kinmen (Đài Loan) về tỉnh Phúc Kiến (thuộc Trung Quốc). Sau khi được học tập chính trị để “tẩy não”, ông Justin Yifu Lin đã theo học và tốt nghiệp khoá đào tạo trên đại học chuyên ngành chính trị kinh tế học Marxist tại Trường đại học Bắc Kinh vào năm 1982. Sau đó ít lâu, Justin Yifu Lin còn được Chính phủ Trung Quốc tin tưởng đến mức cử đi làm tiến sỹ về kinh tế ở Trường đại học Chicago (Mỹ). Năm 1986, Justin Yifu Lin trở thành một trong những vị tiến sỹ kinh tế đầu tiên của Trung Quốc bảo vệ thành công luận án tại một trường đại học lớn của Mỹ. Kể từ đây, ông được Chính phủ Trung Quốc hết sức trọng dụng và vì thế mà sự nghiệp của ông cũng thăng tiến như diều. Năm 1994, ông đã sáng lập ra Trung tâm nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, một trong những viện nghiên cứu về quản lý kinh tế có uy tín nhất của Trung Quốc và liên tục làm Giám đốc Trung tâm này. Ông hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, Phó chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Trung Quốc.

Theo nhiều nhà phân tích, ông Justin Yifu Lin là một trong số ít nhà kinh tế Trung Quốc được quốc tế đánh giá cao về trình độ học thuật, tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tế trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở Trung Quốc và các nước đang phát triển. Ông đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế có giá trị, trong đó có cuốn sách mang tựa đề: The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform (tạm dịch Chuyện thần kỳ của Trung Quốc: Chiến lược phát triển và cải cách kinh tế) được lưu hành rộng rãi và đánh giá cao ở nước ngoài. Nhiều năm nay, ông đã hợp tác với WB với vai trò là nhà tư vấn trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp  ở Trung Quốc và nhiều quốc gia đang phát triển khác. Ngoài ra, ông còn là giáo sư thỉnh giảng của 2 trường đại học Hồng Kông và Australian National University ( Australia ) và có chân trong ban biên tập của một số tạp chí kinh tế có tiếng trên thế giới.

Bản thân ông Robert Zoellick (quốc tịch Mỹ), sau khi được bổ nhiệm vào chức Chủ tịch WB đã cam kết sẽ dành một vị trí trang trọng và chủ chốt cho đại diện của Trung Quốc. Nay ông thực hiện đúng lời cam kết của mình. Tuy nhiên, ông này còn phải giải quyết một vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm là làm sao để Đài Loan sớm bãi bỏ lệnh cấm  ông Justin Yifu Lin trở lại Đài Loan do tội đào ngũ. Chính vì lệnh cấm này mà năm 2002, dù rất muốn, song ông Justin Yifu Lin không thể trở lại Đài Loan để chịu tang cha. 


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục