Marlin - con vật có hình hài của loài mèo nhưng lại mang tâm hồn của một chú chó, có khả năng bơi lội cực đỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hầu hết các loài mèo trên thế giới đều sợ nước, nhưng nếu một con mèo tự coi nó là một con chó thì nỗi sợ hãi đó tự ắt sẽ biến mất.
Marlin - con vật có hình hài của loài mèo nhưng lại mang tâm hồn của một chú chó, có khả năng bơi lội cực đỉnh

Marlin là một chú mèo có xuất thân tương đối đặc biệt. Ngay từ lúc khi mới sinh ra, chú đã mồ côi, may mắn được đội ngũ trạm cứu hộ động vật trong vùng Outer Banks thuộc tiểu bang North Carolina (Mỹ) phát hiện và chăm sóc.

Vào một ngày đẹp trời, mèo Marlin lọt vào mắt xanh của chị Caroline Javis nên đã được nhận nuôi và trở thành một thành viên trong gia đình.

Marlin và 4 người chó anh, chị của nó.

Marlin và 4 người chó anh, chị của nó.

Ngoài Marlin, chị Caroline Javis còn nuôi thêm 4 con chó khác có tên gọi lần lượt là Buxton, Hattie, Shady và Buoy. Vì là thành viên bé nhỏ nhất trong gia đình nên Marlin được những người còn lại chăm nom vô cùng chu đáo. Theo thời gian, Marlin dần thích nghi và hòa nhập, không những thế chú mèo còn vô cùng thích thú với việc bắt chước theo tất cả những thứ mà những người anh, chị chó trong nhà làm.

Đã là người trong một nhà thì đi đâu cũng có nhau.

Đã là người trong một nhà thì đi đâu cũng có nhau.

Từ uống nước đến nhảy lên xe tải để đi ra bãi biển, bơi lội hay nhảy lên thuyền để đi câu cá, mèo Marlin đều làm hết. Có lẽ việc sinh sống với các anh, chị chó quá lâu đã khiến Marlin quên đi bản chất thật của con người mình và đã nghĩ rằng nó là một chú chó đích thực.

Bên cạnh những hoạt động ngoại khóa, Marlin còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chơi cùng các chú chó trong nhà.

Dù đi ăn hay là đi biển, gia đình vẫn là trên hết.

Dù đi ăn hay là đi biển, gia đình vẫn là trên hết.

Chị Javis cho biết: "Tôi chẳng bao giờ phải đi tìm Marlin bởi lúc nào nó cũng bám như hình với bóng với đàn chó. Lúc thì chúng chơi trò đuổi nhau, lúc khác thì vật nhau, khung cảnh rất vui nhộn, cảm giác như tôi đang nuôi 5 đứa trẻ trong nhà vậy".

Marlin sinh ra mang hình hài của một con mèo nhưng lại mang tâm hồn của một chú chó nên đặc biệt thích bơi lội.

Marlin sinh ra mang hình hài của một con mèo nhưng lại mang tâm hồn của một chú chó nên đặc biệt thích bơi lội.

Điểm đặc biệt của Marlin đó là nó không có cảm giác sợ nước như những con mèo khác. Khi được mẹ Javis cho ra biển cùng với các chú chó khác trong nhà, mèo Marlin thậm chí còn thoải bơi lội, thực hiện các động tác một cách vô cùng thuần thục, không khác gì một chú chó. Bơi lội chán chê, sau khi lên bờ, mèo Marlin còn lắc lư cơ thể để rũ nước, giống hệt những người anh, chị của mình.

Clip nguồn: Caroline Jarvis.

Nhìn thấy những "người con" của mình thương yêu, chăm lo lẫn nhau, chị Javis vô cùng xúc động. Trước khi nhận nuôi Marlin, chị Javis chỉ sợ nó sẽ không thể hòa nhập vào môi trường mới, không ngoại trừ khả năng nó sẽ không được những chú chó trong nhà từ chối tiếp nhận.

Tuy nhiên, những biểu hiện sau đó của mèo Marlin đã nhanh chóng khiến nỗi lo của Javis được xua tan. Chú mèo tỏ ra là một con vật vô cùng thân thiện và có khả năng thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng. Mặc dù hiện tại, chị Javis khá băn khoăn về việc sẽ phải đối xử với Marlin theo cách của một con mèo hay chó.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục