Khổ vì được mua cổ phần

(ĐTCK-online) Tôi là cổ đông của một ngân hàng, trót ôm cổ phiếu vua từ hồi người người mua cổ phiếu ngân hàng, nhà nhà lùng cổ phiếu ngân hàng (từ cuối 2006 đầu 2007). Từ đó đến nay, cứ đều đặn đến hẹn lại nhận được cái trát: nộp tiền tăng vốn. Cắt lỗ thì xót ruột mà giờ cổ phiếu vua mất ngai, theo áp lực tăng vốn của cơ quan quản lý, năm nào cũng xuất hiện một đống cổ phiếu mới khiến nỗi lo pha loãng chưa lúc nào ngơi.
Cổ phiếu ngân hàng từ lâu đã mất ngôi vị “cổ phiếu vua” trên thị trường Cổ phiếu ngân hàng từ lâu đã mất ngôi vị “cổ phiếu vua” trên thị trường

Khổ nữa là lúc xôm trò, chỉ cần hô một câu bạn bè xúm vào góp tiền thổi cơm chung, giờ eo sèo lũ bạn thân bỏ của cũng chán chẳng màng quyền mua mới, thế là kẻ đầu têu đầu trò như tôi lại cáng đáng cả.

Mấy ngày hôm nay lại thêm phiền lòng. Ngân hàng gửi trát đóng tiền tăng vốn, đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng đó để nộp tiền tăng vốn nhưng lại không được đăng ký thủ tục, nộp đơn mua cổ phần ngay tại địa điểm đó. Chúng tôi lại phải điền đơn gửi qua đường bưu điện đến ngân hàng. Oái ăm cái ông bưu điện, chả biết dò la địa chỉ ra sao mà mang trả lại thư, chỉ còn có mỗi buổi chiều là hết hạn đăng ký mua cổ phần, gửi thư không kịp, gọi điện đứt hơi mới được cô nhân viên ngân hàng thủng thẳng trả lời, rồi lại phải nài nỉ chán chê cô ấy mới chấp nhận bản fax. Thế là đang bận túi bụi việc cơ quan, vẫn phải rành rang đi hoàn tất thủ tục. Về đến phòng, sếp trưởng mắng mỏ tơi bời. Vừa bực mình, tôi vừa tự hỏi tại sao ngân hàng không đơn giản hóa thủ tục để những cổ đông khốn khổ như chúng tôi đỡ mất thời gian, công sức vì rất nhiều thủ tục như thế.

Cũng trong tình cảnh dở khóc dở cười, anh bạn tôi cuối tuần cũng gọi điện ca cẩm về nỗi khổ ôm cổ phiếu "vua". Tin tưởng nắm giữ cổ phiếu, trở thành nhà đầu tư dài hạn vì tin vào lời hứa "chắc như đinh đóng cột" của Ban lãnh đạo ngân hàng, sẽ sớm niêm yết cổ phiếu trên sàn. Vậy mà, kế hoạch niêm yết tưởng xuôi chèo mát mái lại thành dở dang, ngân hàng rút hồ sơ niêm yết. Bao dự định về khoản đầu tư thành "đếm cua trong lỗ".

Năm nay, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận nguồn hàng mới từ các ngân hàng như BIDV, LienVietBank, Nam Viet Bank, SaigonBank… cùng các tên tuổi: Sabeco, Habeco, MobiFone, Vinaphone, Vietnam Airlines… Nguồn cung tăng đồng nghĩa với thị trường sẽ bị pha loãng và sẽ mất thời gian để có thể thẩm thấu hết lực cung mạnh mẽ này, đó là chưa kể mấy chục ngân hàng phải tăng vốn điều lệ theo quy định của NHNN. Cứ lộ trình… nạp tiền tăng vốn, những NĐT chót ôm cổ phiếu vua như chúng tôi ngậm ngùi lắm mỗi khi được gia tăng sở hữu cổ phiếu một cách bất đắc dĩ.

Hữu Nghĩa, TP. HCM
Hữu Nghĩa, TP. HCM