Kẻ đi săn trở thành con mồi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong thế giới tự nhiên hoang dã, chẳng loài động vật nào dám tự xưng là kẻ săn mồi số một. Bất kỳ loài nào cũng đều có nguy cơ trở thành thức ăn cho kẻ khác. 
Kẻ đi săn trở thành con mồi

Công viên Kgalagadi Transfrontier nằm ở vùng Kalahari của cả Botswana và Nam Phi, là nơi sáp nhập giữa Vườn Quốc gia Gemsbok ở Botswana và Vườn Quốc gia Kalahari Gemsbok. Công viên có cồn cát màu đỏ và hùng vĩ với những đàn bò di cư, những loài động vật hoang dã như linh dương, sư tử, báo tử và báo.

Cũng chính nhờ thảm động vật tự nhiên phong phú, đa dạng nên Công viên Kgalagadi Transfrontier là địa điểm tạo ra vô số đoạn phim "siêu phẩm" về cuộc sống hoang dã được du khách quay lại. Anh Bertie van Greunen và vợ Ria là một trong số những người may mắn đã kịp thời quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại nơi đây.

Buổi sáng hôm đó, ngày cuối của gia đình anh Greunen tại Polentswa, bỗng nhiên nhốn nháo khác hẳn mọi ngày do văng vẳng đâu đấy có tiếng gọi của những con báo săn. Âm thanh của loài động vật săn mồi nhanh nhẹn nhất của tự nhiên đủ sức mê hoặc để cả gia đình vị khách du lịch ngay lập tức nổ máy lên đường.

Rõ ràng, Bertie đã nhìn thấy một vài con báo săn đang mon men ở khu vực triền núi nhưng anh chàng này lại không thể tìm được một địa điểm nào đủ tốt để có góc quan sát cận cảnh nhất. Sau khoảng 20 phút loay hoay vật vã, vị khách du lịch đành phải chuyển sang phương án B. Đó là lái xe vào trong khu vực hồ nước, nơi mà Bertie trông thấy hai con chó rừng (jackal) đang săn mồi khá thú vị.

Clip nguồn: LatestSightings.

Chó rừng là loài động vật ăn tạp cơ hội, khá giống với với linh cẩu và dĩ nhiên chúng cũng là bậc thầy trong khoản săn bắt các loài động vật khác. Điều thú vị là chó rừng thích sống theo cặp và con đực đánh dấu lãnh thổ thông qua việc đi đại tiện. Trong tự nhiên, chó rừng sống khoảng 11 năm, trong khi đó là khoảng 16 năm nếu bị nuôi nhốt.

Có vẻ như Bertie đã được thiên nhiên nơi đây vô cùng ưu ái, khi mà lựa chọn thay thế lại vô tình đưa anh đến một hoạt cảnh còn thú vị hơn nhiều. Vừa đến nơi, Bertie đã phát hiện ra một con báo hoa mai có tên gọi là Olebeli cũng đang tìm kiếm cơ hội lấp đầy chiếc bụng đói.

Báo Olebeli rình rập cặp đôi chó rừng.

Báo Olebeli rình rập cặp đôi chó rừng.

Cũng dễ hiểu khi mà vùng đất này có nhiều loài động vật săn mồi rình rập đến như vậy, bởi nơi đây là địa điểm tập kết của rất nhiều loài chim kéo đến uống nước.

Quay trở lại với cặp chó rừng, sau một hồi rình mò, chúng quyết định tấn công khi nhìn thấy một đàn chim bồ câu chuẩn bị hạ cánh. Một trong hai con chó săn lao tới thử cơ hội. Tuy nhiên, hành động của nó đều đã lọt vào tầm ngắm của con báo săn. Chỉ trong một thoáng không để ý, Olebeli đã lao tới và xử đẹp con chó săn tội nghiệp. Khoảng cách giữa một kẻ săn mồi trở thành con mồi diễn ra trong tích tắc. Mặc cho những nỗ lực không mệt mỏi của chú chó, sự quyết đoán của báo săn đã giúp nó có một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục