Kjell Ove Hveding, cư dân sống trên đảo, cho biết trời lúc nào cũng sáng trong những ngày này. Thậm chí vào nửa đêm, bạn vẫn có thể thấy người dân ở đây sơn nhà, dọn cỏ, đi bơi và trẻ em đá bóng trên đường phố. "Chúng tôi làm mọi thứ mình thích trong suốt 69 ngày này và không để ý đến thời gian".
Ngoài những ngày dài liên tục, người dân còn có chuỗi đêm đen kéo dài từ tháng 11 đến tháng một năm sau khi mặt trời hoàn toàn biến mất.
Nếu kiến nghị trên được chấp nhận, đây sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới không tồn tại thời gian. Họ sẽ không có giờ làm việc, mở cửa hàng hay đến trường theo truyền thống, mà mọi thứ được linh hoạt theo nhu cầu. Tại đảo, người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và du lịch. Người dân hy vọng khi trở thành vùng đất không có thời gian, đảo sẽ thu hút du khách nhiều hơn bởi sự kỳ quặc, lạ lẫm này.