Hạnh phúc trong tim

(ĐTCK) Trong một thế giới đang xoay vần nhanh chóng, Bhutan, một quốc gia nhỏ “nép mình” dưới chân dãy núi Himalaya bỗng dưng trở thành một điểm đến kỳ thú.
Hạnh phúc trong tim

Bên cạnh những phật tử hành hương và hành lễ theo những nghi thức của tôn giáo, còn không ít những người đến du lịch với mong muốn có một câu trả lời vì sao Bhutan lại là “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”.

 Bắn cung là môn thể thao chính ở đất Bhutan, cung rất nặng, bạn cần phải có sức khỏe và kỹ thuật để kéo dây cung thực hiện cú bắn tới đích khoảng 400 m.

Chặng đường đến Bhutan không nhanh chóng nếu xuất phát từ Việt Nam, bạn sẽ phải transit tại Bangkok (Thái Lan) với một đêm ngủ lại tới 4h sáng giờ địa phương mới có thể cất cánh đến Bhutan. Quãng đường không dài, nhưng bạn vẫn phải cần dừng lại thêm một điểm nữa tại Kolkata (Ấn Độ), trước khi tìm đến Paro - sân bay quốc tế duy nhất tại Bhutan, cách Thủ đô Thimphu khoảng 70 km.

Sân bay nằm trong lòng chảo nhỏ với một đường băng duy nhất, và hạ cánh là một trải nghiệm thú vị. Chiếc Airbus 319 nhiều khu vực được sơn màu vàng, biểu tượng của Hoàng gia Bhutan, mang trên mình chỉ hơn 100 hành khách phải bay với tốc độ rất chậm và độ cao rất thấp trên các sườn đồi để vào tư thế hạ cánh.

 Ngôi chùa ngang sườn núi với phật tích về Đức Liên Hoa Sinh (hay Liên Hoa Sanh), để lên tới đây bạn cần trải qua một quãng đường nguyên sơ dài hơn 3 km.

Trước đó, các hành khách qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt với từ những đỉnh núi của dãy Himalaya đầy băng trắng xóa phía xa xa, để rồi sau đó có chút hồi hộp khi nhìn những ngọn thông rất sát ô cửa sổ khi máy bay lượn vòng để đáp xuống.

Không biết có đúng không nhưng nhiều người nói rằng, đây là sân bay khó hạ cánh hàng đầu thế giới, chỉ những phi công của Bhutan được đào tạo riêng mới có thể hạ cánh ở Paro.

 Những ngôi chùa, hay pháo đài ở Bhutan có lối kiến trúc đặc trưng…

Chị Hà, một người Việt lấy chồng tại Bhutan nói với chúng tôi rằng, việc cất cánh cũng khó không kém vì máy bay chỉ được cấp vừa đủ nhiên liệu để bay tới Ấn Độ, đây là lý do rất khó có chuyến bay thẳng từ các đất nước xa xôi hơn xuống Bhutan.

Hạnh phúc…

Với một tour du lịch thông thường 7 ngày 6 đêm thì quả thật, rất khó để trả lời câu hỏi vì sao Bhutan lại là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới? Nhưng dù chỉ là một hành trình thông thường qua những điểm di sản để tham quan, những bữa ăn, những gì bạn nhìn thấy trên đường, trong các khu chợ và siêu thị nhỏ…, thì cũng là đủ để nhận được cảm giác thanh bình, điều luôn có sẵn tại “đất nước rồng sấm” này.

… với khung cảnh hòa cùng vào thiên nhiên 

Nhưng thanh bình có phải là hạnh phúc? Có thể là như vậy! Cuộc sống tại Bhutan luôn chậm rãi, nền kinh tế với 3 mũi nhọn là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy điện (bán cho quốc gia láng giêng Ấn Độ) có lẽ là đủ cho một đất nước chưa tới 1 triệu công dân. Bhutan là nước có thu nhập đầu người cao nhất khu vực Nam Á (hơn 1.300 USD/người/năm - theo wikipedia).

Theo như người địa phương dẫn đoàn cho chúng tôi, thì học hành và chăm sóc y tế đều được Hoàng gia chu cấp, miễn phí cho toàn bộ mọi người. Học giỏi, sẽ được học bổng học tại nước ngoài như Ấn Độ hay châu Âu.

 Cuộc sống bình dị của người dân Bhutan.

Bữa ăn của người địa phương cũng khá đơn giản vì đa phần là ăn chay. Trong các nhà hàng phục vụ khách du lịch, có thêm chút thịt nhưng cũng không khác nhiều, với chủ yếu là các món chay gồm cơm, trứng và vài món rau. Người Bhutan được dạy không sát sinh, gà nuôi lấy trứng, bò nuôi lấy sữa và không lấy thịt. Các nguồn thịt động vật đều được nhập từ Ấn Độ, nước láng giềng duy nhất có đường nhựa nối với Bhutan.

An, một bạn trẻ người Việt có hơn 1 năm làm kế toán cho một công ty nội thất Việt Nam đang đầu tư tại Bhutan chia sẻ với chúng tôi rằng, chỉ cần số tiền tương đương 5 - 6 triệu đồng Việt Nam là bạn có thể sống được tại Bhutan. Cũng theo An, “sống đủ” là khái niệm phổ biến với đồng nghiệp người bản xứ, họ làm với yêu cầu đơn giản là đáp ứng đủ vật chất cho một cuộc sống bình thường, và điều chủ yếu là “truy cầu sự vui vẻ trong tâm hồn và bình an nơi trái tim”.

 Hòa hợp cùng tự nhiên là điều bình thường ở đất nước này

Có thể, đây mới là hạnh phúc thực sự!

Ở Bhutan, bạn dễ dàng bắt gặp các cuộc thi bắn cung, môn thể thao chính tại nước này, ngay bên các con đường hay bên bờ suối, với những cung thủ đủ độ tuổi, nhưng sẵn sàng những điệu nhảy múa tập thể vui nhộn khi tên bắn trúng hồng tâm. Cũng tại đây, một đất nước không đèn đỏ, bạn cũng dễ dàng thấy những anh cảnh sát giao thông vui tính, hướng dẫn và nhắc nhở các bác tài chứ không bao giờ thấy ghi phiếu phạt. Người Bhutan không hút thuốc lá, không sát sinh và không có khái niệm về… tham nhũng.

Tự nhiên

Nếu đến Bhutan để đi du lịch, bạn cần lưu ý những mùa đáng đến, bởi khi đó cả đất nước sẽ rực rỡ hơn trong các khu rừng, mái vòm các ngôi chùa và ánh nắng. Thông tin về “quốc gia hạnh phúc” dễ tìm kiếm ở trên mạng, nhưng sẽ không bao giờ có được những cảm xúc thật sự nếu chưa từng đến nơi đây.

 Một ngôi làng nhỏ như rất nhiều ngôi làng ở đất nước này.

Mọi thứ xung quanh bạn là nguyên bản, từ con đường dưới chân, cây cối ven đường, đến con suối và cả mái nhà. Để lên đỉnh Tiger net, địa danh thiêng liêng của các phật tử và cả du khách, bạn cần leo bộ (có thể đi ngựa 2/3 chặng đường với giá 15 USD/người) khoảng trên 3 km, nhưng không có cáp treo, không có các bậc thềm bê tông, tất cả là đường đất nhấp nhô treo leo bên bờ vực.

Những con đường ở đất nước này cũng vậy, dù được trải nhựa phẳng lì nhưng cũng quanh co nơi sườn đèo với vô vàn cua tay áo. Đi bộ qua những rừng thông, những rừng hoa đỗ quyên, thấp thoáng những ngôi nhà gỗ với lối kiến trúc đặc trưng sau những bờ rào xếp bằng đá… là một trải nghiệm không dễ tìm thấy nơi đâu trên thế giới. Cuộc sống trong một không gian như vậy, cũng chậm hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn cho bất kỳ du khách nào đến với nơi đây.

 Băng qua rừng thông với thảm cỏ như nhung ở dưới chân là một trải nghiệm thú vị.

Ở Thiphu, Thủ đô của Bhutan vẫn có những quán bar, nhà hàng hay siêu thị, người dân đều có trên tay chiếc smartphone, di chuyển trên những chiếc xe hơi hiệu Toyota, hay sở hữu những phương tiện giải trí hiện đại. Nhưng kỳ lạ rằng, thế giới hiện đại ở đây, không thể thay thế một không gian nguyên sơ, hòa hợp với tự nhiên, và khi con người là một phần của tự nhiên đó thì những quy luật của tạo hóa sẽ diễn ra.

Hạnh phúc đôi khi là nguyên bản.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tuấn Khánh
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục