Hà Nội không mùa đông: Dân vẫn tắm hồ, đào quất lâm nguy

(ĐTCK) Giữa tháng 12, miền Bắc vẫn ghi nhận mức nhiệt cao, có lúc lên tới 30 độ C gây đảo lộn cuộc sống của người dân. 2016 có một Hà Nội, không mùa đông.
Mùa đông Hà Nội năm nay không lạnh
Mỗi năm, người dân phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) trồng và bán ra hàng triệu cây quất cảnh phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán 
Tuy nhiên, năm nay, người trồng quất đang lo lắng vì vào thời điểm cận Tết, quất bị héo rũ và chết nhiều  
Bên trong một số vườn nhiều cây quất đang héo rũ, vàng lá, quả nhăn nheo… chờ chết 
Dọc hai bên đường dẫn vào Tứ Liên, đâu đâu cũng thấy xác quất đã khô hoặc còn tươi, mới bị người dân vứt bỏ 
Không chỉ quất, người trồng đào tại Tứ Liên cũng đánh giá đào phát triển kém, ít mắt hoa do thời tiết quá khắc nghiệt
 Người trồng đào đang phải tưới nước hằng ngày để giúp cây phát triển ổn định dịp cận Tết Nguyên đán 2017
Và liên tục tuốt lá nhằm mong đào nở hoa đúng dịp 
 Cũng do thời tiết bất thường, nắng nóng khiến nhiều người Hà Nội vẫn tìm đến Hồ Tây để bơi mong hạ nhiệt giữa mùa đông
 Những người này đều cho biết tắm hồ thời điểm này rất "sướng"  vì thời tiết vừa nóng vừa khô cực kỳ khó chịu 
Anh Hùng nhà trên đường Đội Cấn chuẩn bị thả mình vào làn nước Hồ Tây bơi cho đỡ nóng giữa mùa đông 
 "Mùa đông không lạnh" tưởng chỉ là câu hát hóa ra thật tại Hà Nội

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục