Giây phút đối mặt với tên cướp ngân hàng

(ĐTCK) "Một tay tên cướp huơ con dao nhọn, tay kia cầm kíp nổ và bắt nhét 50 triệu đồng vào cặp ", nữ kiểm soát viên kể lại về giây phút đối mặt với tên cướp ngân hàng.
Giây phút đối mặt với tên cướp ngân hàng

> Ngân hàng bảo vệ tiền như thế nào?

> Bắt cướp tại phòng giao dịch Maritime Bank


2 ngày sau vụ cướp ngân hàng Maritime Bank ở đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hà, kiểm soát viên chi nhánh Ngân hàng Maritime Bank vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi sợ hãi thi thoảng vẫn hiện lên trong cô khi nhớ lại giây phút đối mặt với sự nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng và khối tài sản của khách hàng.

 

Theo lời kể của Hà, trưa 10/1, mọi người chuẩn bị nghỉ trưa, quầy giao dịch đã vắng khách, Hà và một đồng nghiệp nam đang tiếp hai vị khách cuối cùng. Khi cô chạy lên tầng trên có chút việc thì tên cướp giả làm khách hàng tiến đến, đe dọa Lã Văn Quý (nhân viên giao dịch).

 

Anh ta lăm lăm con dao nhọn, tay kia cầm "lựu đạn", rồi bất ngờ rút trong cặp ra tờ giấy ghi: "Đưa 50 triệu, không báo động, không thương lượng; sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn".

 

Anh Quý không biết lựu đạn thật giả như thế nào, cố kéo dài thời gian nói rằng không có thẩm quyền, phải chờ người xuống. Đúng lúc này, Hà quay trở lại phòng. Anh Quý đã kịp "chat nội bộ" qua máy tính, ra hiệu với Hà "vị khách" là tên cướp.

 

"Khi ấy tôi đứng ở chỗ màn hình, đã biết đây là tên cướp nhưng suy nghĩ chưa biết làm cách nào vì trên tay anh ta cầm một con dao, tay kia huơ huơ kíp nổ", Hà kể.

Giây phút đối mặt với tên cướp ngân hàng ảnh 1

 Phòng giao dịch Ngân hàng Maritime Bank ở số 5 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Theo nữ kiểm soát viên, dù đã đọc nhiều tình huống bị cướp, nhưng khi sự việc xảy ra với mình cô đôi chút hoảng sợ. Cô run run chực khóc: "Em sợ lắm, em sợ lắm". Tên cướp ngay lập tức bắt cô im lặng và phải nhét 50 triệu vào trong cặp hắn mang theo.

"Lúc này tôi nghĩ đến làm cách nào bảo toàn tính mạng và báo động cho mọi người biết. La hét thì không được, nút bấm chuông lại không ở gần đó, trong khi tên cướp đứng sát gần cứ huơ huơ con dao", Hà nhớ lại.

 

Cuối cùng, cô và Quý quyết định đưa tiền cho tên cướp, định lúc hắn chạy ra một khoảng cách an toàn sẽ kêu lên và nhấn nút báo động.

 

Đúng lúc này, anh Trần Quốc Tuấn (bảo vệ ngân hàng) thấy động tĩnh lạ nên đã lên tầng giao dịch. Tên cướp rút dao đe dọa anh Tuấn. Thấy anh Tuấn rút dùi cui điện ra, tên cướp chạy xuống tầng một. Hà và Quý nhanh chóng nhấn nút báo động và kêu cứu.

 

Tên cướp hoảng sợ bỏ chạy trong sự truy đuổi của bảo vệ và một số người dân. Anh ta lúng túng định mở khóa xe máy trước trụ sở ngân hàng nhưng bị mọi người đạp đổ. Hắn liền vứt xe, bỏ chạy tháo thân.

 

Chạy được khoảng 500 m, anh ta đã bị người dân tóm gọn. Tại trụ sở công an, nghi can khai tên Trần Vũ Huy, 27 tuổi. Do thiếu nợ 50 triệu đồng, anh ta đã nghĩ kế đi cướp để trả nợ.


Vnexpress

Tin cùng chuyên mục