Duyên kỳ ngộ giữa chú bé 6 tuổi và món cổ vật 3 triệu năm tuổi khiến giới khảo cổ phải kinh ngạc

(ĐTCK) Cậu bé Sammy Shelton, 6 tuổi, mới đây đã khiến tất cả các bạn học cùng lớp phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi mang đến lớp một "món đồ chơi" mà có lẽ đến tận trong trí tưởng tượng bay bổng nhất cũng khó mà có thể nghĩ ra.
Cậu bé Sammy Shelton và chiến tích của mình. Cậu bé Sammy Shelton và chiến tích của mình.

Theo các chuyên gia về động vật, "món đồ chơi" mà bé Shelton nhặt được chính là một chiếc răng của con cá mập Megalodon dài khoảng hơn 10 cm sống cách đây khoảng 23 - 3 triệu năm là một trong động vật săn mồi to lớn và mạnh mẽ nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Các nghiên cứu trước đây cho thấy chúng có thể phát triển tới chiều dài 18 m - gấp ba lần cá mập trắng lớn hiện nay - và nặng tới 48 tấn.

Từ những bằng chứng khảo cổ, các nhà khoa học cho rằng một con cá mập Megalodon dài 16 m, đầu của nó có thể dài 4,6 m, vây lưng cao 1,62 m (tương đương chiều cao của một người trưởng thành), vây bụng dài 3,08 m và vây đuôi cao tới 3,85 m. Giống với các loài cá mập hiện đại, Megalodon có tỷ lệ cơ thể không thay đổi khi chúng lớn lên.

Trước khi tuyệt chủng vào khoảng 1,6 triệu năm trước ở kỷ Pleistocene, Megalodon từng tung hoành trên khắp các đại dương trên Trái đất trong suốt 18,4 triệu năm. Với bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp rúm một chiếc ô tô tầm trung, chúng là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử.

Trước khi cầm đến lớp khoe với các bạn, cậu bé Shelton còn ôm món đồ chơi yêu thích của mình để ngủ ở nhà. Đây là chiến lợi phẩm cậu bé thu hoạch được sau chuyến khám phá để đời tại bãi biển Bawdsey, nằm gần hai vùng nông thôn Woodbridge và Felixstowe ở Anh.

Hình ảnh chiếc răng 3 triệu năm tuổi.

Hình ảnh chiếc răng 3 triệu năm tuổi.

Bố của cậu bé, ông Peter Shelton, 60 tuổi tự hào kể lại câu chuyện: "Nhiều người trong thị trấn đã nói rằng chiến tích của con tôi là khám phá chỉ có thể xảy ra một lần trong đời. Hôm đó, cha con chúng tôi có kế hoạch đi lượm lặt vỏ sò trên bãi biển. Nhưng thay vào đó, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc răng hóa thạch của Megalodon. Ấn tượng đầu tiên là nó rất to lớn và nặng. Ngay từ đầu, tôi đã biết đây không phải là một món đồ bình thường. Tuy nhiên, cho đến khi hỏi han ý kiến những người khác ở xung quanh bãi biển, tôi mới biết được giá trị to lớn của món đồ. Thậm chí, một chàng trai ở gần đó đã phải thốt rằng anh ta đã đi tìm những hóa thạch như thế này cả đời, nhưng chưa bao giờ tìm thấy món đồ nào có kích cỡ to như thứ mà chúng tôi tìm được".

Chuyên gia sinh vật học về lĩnh vực tiến hóa làm việc tại UEA, Ben Garrod sau khi kiểm tra bức ảnh về chiếc răng cổ cho biết, đây là một trong những số rất ít cổ vật được tìm thấy ở Anh hàng năm.

Nhờ vào thành tích tuyệt vời của mình, cậu bé Shelton đã được tổ chức địa phương Beavers trao tặng huân chương "nhà thám hiểm" để ghi nhận.

Hiện tại, tham vọng của Shelton chưa dừng lại ở một món đồ. Cậu bé đang tích cực ngày ngày lùng sục thêm ngoài bãi biển.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục