Đơm đó ngọn tre…

(ĐTCK-online) Chiều cuối tuần, cậu bạn chốt lời cổ cánh rủ cả hội ra quán cá ven sông tán lộc. Đang loay hoay với cái thực đơn thì ông chủ quán chạy ra thẽ thọt: nhà em có món đặc biệt, cá quả nướng than hoa, cá đồng trăm phần trăm, vừa mua của mấy tay đơm đó sáng nay… Ông bạn vốn dân nhậu "gộc" bĩu môi: ông thì ngày nào chả cá đồng, mấy tay đơm đó chắc là "đơm đó ngọn tre" thì mới lắm cá đồng thế mang về nộp cho ông…

Ơ, hay đấy nhỉ. Cái câu thành ngữ này đã lâu mới nghe, giờ ngẫm lại thấy nó hợp tình, hợp cảnh với mình tệ. Chuyện vốn đầu đuôi thế này: "Ngày xưa có một anh khờ, tối ngày nhong nhong đi chơi không làm nên tích sự gì. Vợ bực quá liền bảo: Anh rảnh quá, sao không đi tìm con cá, con tép gì về kho ăn cơm, ăn với muối hoài bộ không biết ngán sao? Anh khờ nghe vậy te tét vác đó chạy ù đi, mắt săm soi dáo dác nhìn khắp nơi khắp chốn.

Bỗng anh à một lên một tiếng, cố sức níu cành tre bên bờ ruộng xuống, phăng dần đến ngọn tre rồi cẩn thận đặt chiếc đó lên, xong từ từ thả cho ngọn tre vươn thẳng lại.

Lúc này chiếc đó bắt cá đã nằm chót vót trên cao. Yên chí, anh đánh một giấc đã đời đến chiều lại vin cành tre xuống, vác đó về.

Vợ hỏi có cá không, anh khờ đáp: Ai biết, bà dặn sao tôi làm y như vậy. Vợ nhìn vào đó không thấy con cá nào, bực mình chửi anh khờ tới tấp. Anh khờ cãi lại: Bà mới ngu, dặn tôi chỗ nào cứt cò nhiều thì cá nhiều, tôi thấy trên đọt tre đầy cứt cò thì đặt đó lên ấy chớ đâu, tại cá bữa nay bận đi ăn giỗ chớ tại tôi à".

Sở dĩ nói chuyện cá mú nhớ đến chứng khoán vì nghe hôm trước có người bảo, TTCK  như con cá và cũng có 3 loại thực khách. Nhóm 1: chuyên gia bắt đáy, là những người rất thích bình quân giá xuống, nhưng khi thị trường bắt đầu nhú lên lại là những người hoài nghi nhất... nên hay ăn non, chốt lãi sớm, tức là chỉ ăn phần "đuôi cá", vây cá..., số này rất đông lại chủ yếu là nhỏ lẻ. Nhóm 2 là những người không mặn mà bắt đáy mà chờ cho xu hướng lên xuống rõ ràng, nên thường không bị mất hàng trong các phiên rung lắc, số này chủ yếu là các cá mập ăn dày nhất, gọi là ăn phần "thân cá"… Nhóm 3: nhà tiêu dùng đa nghi, luôn nghi ngờ cá có foocmon tẩm ướp..., lúc thị trường xuống thì bi quan cực độ, lúc thị trường lên thì luôn bị ám ảnh "bull trap", nên rất hoài nghi, đến khi người ta ăn hết phần thân cá thì mới chợt nhận ra món này bổ béo quá..., quyết định tất tay nhảy vào để sửa sai, nhưng lúc này là đỉnh của con sóng..., may thì được tí đầu cá còn không sẽ bị... hóc xương.

Tẩn mẩn nghĩ, thật ra thì đầu, thân hay đuôi, cứ có cá mà ăn là tốt rồi. Dẫu là cá nuôi bằng cám công nghiệp đóng giả cá đồng cũng dễ đưa cay. Chứ cứ "đơm đó ngọn tre" theo cái kiểu thấy người ta cưỡi tuấn mã mà mình giục bò què chạy theo, thì thị trường thế nào vẫn cứ "chết" như thường…

Thanh minh thế bởi lâu nay có lẽ mình thuộc loại nhà đầu tư chuyên ăn đuôi cá, nhưng dẫu tài khoản thuộc loại "bò què" thì mấy ngày nay cũng thắc mắc tệ. Chả là dạo này nếu đụng đến chục cái báo cáo khuyến nghị thị trường thì y như rằng phải có dăm bảy cái khuyên bảo rằng, "mua đi, mua đi, thị trường chắc chắn vào xu thế tăng rồi đó"… Nói thực, không hiểu sao được khuyến nghị cả loạt thế lại đâm hoảng. Chả lẽ mọi thứ "bỗng nhiên" tốt hết cả rồi sao? Bởi có một ông nào đó (chắc cũng thuộc trường phái đa nghi) bảo rằng, khi "chả có vấn đề gì, ấy chính là lúc đang có vấn đề thật".

Lại có thêm chút thắc mắc, không hiểu những báo cáo khuyến nghị có liên quan gì đến việc các loại đòn bẩy, margin đang được người ta cho nhà đầu tư say sưa không… Bởi ngoài chuyện đồng thanh tương ứng, dạo này các thành viên thị trường có vẻ cũng tích cực mở hầu bao. Những cái tít bài kiểu như "Thoải mái vay tiền mua chứng khoán" hay "Vốn tín dụng đổ vào chứng khoán", "CTCK mạnh tay bung đòn bẩy"… vân vân và vân vân… xuất hiện trên báo chí không phải một lần. Tỷ lệ ban đầu là có một đồng được chơi thêm nửa đồng, sau cứ tăng dần, tăng dần. Theo tin không chính thức, hiện có đơn vị đã chấp nhận tỷ lệ 1 ăn 5. Tất nhiên, chỉ T+4 là "các bác không bán em cũng bán hộ để thu tiền về". Một mũi tên bắn trúng dăm con chim mà, tội gì. Này nhé, cho vay nhiều thì chênh lệch lãi suất lắm, phí giao dịch nhiều, khách đổ về đông hơn, đấy là chưa nói cái chuyện nhập nhèm khuyến nghị cho các vị mua vào để… hàng họ từ hang cùng ngõ hẻm nào đổ ra ùn ùn (điều này thì đã có người lên báo khẳng định rồi)... Có CTCK còn mạnh miệng tuyên bố rằng, "những ngưỡng cản bây giờ chỉ còn là khái niệm" thì đúng là cá đậu đầy... ngọn tre rồi còn gì! 

Thế nên, "cuộc nhậu" này chỉ béo nhất mấy bác, mấy chú tỉnh như sáo sậu mà "thiên hạ say…..ta cũng… say theo". Hò dô đến gần tan cuộc rượu lẻn ra dắt xe về trước. Đến khi tiệc tàn, có khi chỉ còn lại độc những gã say loay hoay với nhau ở ngoài bãi gửi xe.

Những giai điệu réo rắt gọi mời của một vũ hội chứng khoán được bắt đầu từ đầu tháng 3, lung linh nến hồng, men rượu say nồng tạo cảm giác của một khúc khải hoàn ca. Trên các diễn đàn mạng, một không khí phấn khởi, hồ hởi đang tràn ngập. "Tèo bang" dường như đã tuyệt chủng. Nếu không thì cũng bị đánh hội đồng cho thê thảm mỗi khi lên tiếng đắn đo. Các nhà đầu tư bảo, TTCK cũng như 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Giờ mới đang là tiết lập Xuân, nên cứ vui vẻ đi!

Nhưng hình như Xuân đang đến nghĩa là Xuân đang qua. Mà bao giờ Xuân qua, phượng nở trên sàn nhỉ? Thật ra, "ai biết điều này thì đã giàu lắm". Chỉ có điều, nhìn thị trường thế này lại nghĩ đến câu "Khi thủy triều rút xuống, chúng ta mới nhận ra ai đang tắm truồng". Warren Buffett nói đấy nhé!!!        

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục